Cuộc thi đầu tiên trên ItaExpress - "Cảm ơn Người - Cảm ơn Đời" - đã khép lại, Ban giám khảo đã phải làm việc rất vất vả để lựa chọn ra những bài viết xuất sắc nhất từ gần 1.000 bài tham dự.
13 bài viết cuối cùng được đoạt giải là 13 tiếng lòng tha thiết tri ân với bố, mẹ, anh chị em, thầy cô giáo, bạn bè…tất cả họ đều là những người sống quanh ta. Cuộc thi thực sự đã trở thành nơi để mọi người gửi gắm những tâm sự chưa một lần được bày tỏ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp…
Danh sách bài viết và tác giả đoạt giải (theo thứ tự abc):
STT | Tên bài dự thi | Tác giả |
1 | Anh trai yêu thương | Trần Linh Thụy Duyên |
2 | Chỉ dám thầm cảm ơn mẹ từ trong tim con | Đào Như Quỳnh |
3 | Đôi tay của mẹ | Nguyễn Thị Phương Dung |
4 | Động lực lớn nhất trong tôi | Trần Thị Hoài Thương |
5 | Hành trình những niềm tin | Nguyễn Thị Ngọc Uyên |
6 | Hình bóng của cha | Huỳnh Trọng Nghĩa |
7 | Lời cảm ơn muộn màng | Lê Thị Lĩnh |
8 | Máu thịt chứ nào phải máu mủ | Lê Bình |
9 | Mẹ, con gái và… | Nguyệt Nhi |
10 | Nâng cánh ước mơ | Nguyễn Thị Tâm |
11 | Nước mắt chảy ngược | Lê Hoàng Thiên Hương |
12 | Tấm long của người Mông | Kim Huệ |
13 | Thầy và những bài học cuộc sống | Nguyễn Thị Minh Khuê |
Thông tin cụ thể về các giải Nhất, Nhì, Ba… sẽ được công bố trong đêm 02/03/2008 tại Nhà hát Lớn TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 vào lúc 20h. Đây là một phần trong Chương trình “Biểu dương những gương điển hình trong Lao động – Sản xuất – Kinh doanh và Học tập” được Tập đoàn Tân Tạo phát động từ giữa tháng 11/2007 trên ItaExpress.
Ban biên tập