itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Ước mơ đời bình dị của người thương binh già

Ước mơ đời bình dị của người thương binh già

Ông Lê Văn Ngâu

ItaExpress - Thanh Phú Long được biết đến là vùng kháng chiến cũ với nhiều chiến công hiển hách. Ông Lê Văn Ngâu là một trong những người còn sống, nhưng phải mang thương tật suốt đời…

Biết chúng tôi đến từ Quỹ ITA Hàn gắn vết thương, dù hai mắt bị mù, ông cũng chống gậy lập cập ra tận ngõ tiếp chúng tôi. Khi được hỏi về gia cảnh, bệnh tình…, ông trầm ngâm một chút rồi bắt đầu câu chuyện. Chợt thoáng nhìn mấy đứa trẻ đang chạy nhảy, chúng tôi hỏi là ai, câu hỏi vô tình ấy bỗng làm nét ông trầm ngâm trở lại, ông cho biết: “Vợ chồng tôi sinh được 8 người con, cho đến nay tất cả chúng đều trưởng thành, riêng thằng trai út lấy vợ rồi sống với ông. Không hiểu nguyên do gì mà vợ nó lại bỏ đi biền biệt theo người đàn ông khác, thằng Út từ đó cũng đi nơi khác làm ăn, để lại cho ông bà hai đứa cháu khi chúng mới vừa lọt lòng, mọi sự chăm nom đều do hai vợ chồng già cả và bao nhiêu khó khăn cũng từ đó chồng chất lên đôi vai này”.

Đại diện Itaexpress thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Ngâu

Trong các xã của huyện Châu Thành, Thanh Phú Long được biết đến là vùng kháng chiến cũ với nhiều chiến công hiển hách. Ngày nay, đời sống kinh tế của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Gia đình thuộc diện chính sách như ông Ngâu cũng không phải là ít. Vì vậy việc chăm lo cho các đối tượng này luôn được chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể quan tâm nhưng cũng không đáng là bao do ngân sách còn quá eo hẹp. Hiện tại gia đình ông chỉ với hai công ruộng, nếu được mùa cộng với số tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng của Nhà nước thì may ra mới đủ ăn, chứ chưa nói đến thuốc men triền miên và hai đứa cháu đang tuổi đến trường, cho nên tất cả vợ chồng ông đều trông cậy vào sự trợ giúp của các con và chính quyền địa phương. Khi được biết Quỹ ITA Hàn gắn vết thương đã có những chính sách hỗ trợ những đối tượng như ông, vợ chồng ông đã bao đêm mất ngủ và tin tưởng chờ mong…

Vợ chồng ông Lê Văn Ngâu trước căn nhà tình nghĩa

Ông Võ Quốc Chiến - Trưởng ấp Phú Tây B cũng không giấu được niềm vui của mình: “Quĩ ITA – Hàn gắn vết thương thể hiện nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp đối với những mảnh đời bất hạnh, phần nào xoa dịu bớt nỗi đau mà những người này gặp phải. Mong rằng Quỹ sẽ ngày càng rộng lớn hơn cho nhiều đối tượng và sớm đến được với những gia đình như ông Ngâu”.

Ở cái tuổi trên “Thất thập cổ lai hy” và đã từng là "Dũng sĩ diệt Mỹ", lẽ ra vợ chồng ông phải có những giờ phút thảnh thơi, vui đùa cùng con cháu, đằng này những lo toan về cơm áo gạo tiền vẫn còn trĩu nặng trên đôi vai. Bỗng ông nhìn về xa xăm như đang chờ vào một điều gì đó ở tương lai còn đang phía trước…

Công Huy