itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Ước một lần được gặp mẹ cha…

Ước một lần được gặp mẹ cha…

Võ Thị Minh Thu

Chúng tôi có dịp quay trở lại Trường THCS Tân Lân, Cần Đước, Long An vào ngày đầu tiên của năm học mới 2007 - 2008. Và lần này, chúng tôi gặp được Võ Thị Minh Thu - một trong những tấm gương sáng về nghị lực vượt khó và học giỏi…

Từ trường về, Minh Thu chỉ cho chúng tôi con đường nhỏ dẫn vào nhà ông bà ngoại, nơi em đang sống. Đó là một căn nhà lá nhỏ, nền đất, vật dụng đơn sơ, khắp nơi là những mẹt nhang đang làm dở… Nghe khách đến, ông ngoại Thu bỏ dở công việc, giục cháu đi pha nước, châm trà. Rồi ông mừng mừng tủi tủi khi nghe Thu nói lại rằng chúng tôi đến từ Quỹ ITA Vì tương lai của Tập đoàn Tân Tạo, nơi sẽ xét trao học bổng cho Thu, giúp Thu giảm bớt phần nào gánh nặng trên con đường học vấn. “Nó không còn mẹ, còn cha từ khi mới 6,7 tuổi và sống với chúng tôi từ đó đến giờ. Thằng anh nó thì ở bên nội. Tội nghiệp hai đứa nhỏ, nhưng chúng tôi cũng già rồi, mỗi ngày làm nhang kiếm được chỉ mười mấy hai chục ngàn, thôi thì lo được cho cháu ngày nào hay ngày đó…” - ông nói.

Rồi ông chỉ lên tấm ảnh thờ: “Con gái tôi đó, con nhỏ đẹp người đẹp nết, ngặt nỗi lại ra đi sớm vì căn bệnh ngặt nghèo. Con rể tôi cũng mất sau đó chỉ hai năm… Bao nhiêu tình thương giờ chúng tôi đều dồn hết cho Minh Thu. Tôi và bà nó cố gắng làm lụng ở tuổi già sức yếu này cũng chỉ mong sao cháu được ăn học thành tài. Tôi rất xúc động khi cháu nhận được sự quan tâm của nhà trường, đoàn thể…, nhất là hôm nay, cô chú lặn lội từ xa để đến tận đây, thật không có gì quý bằng…”.

Trong câu chuyện của ông ngoại, Minh Thu vẫn ngồi lặng lẽ một góc. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp em đưa mắt nhìn lên bàn thờ mẹ. Có lẽ em cũng đang rất xúc động khi nghe mọi người nói về mình…

Minh Thu và ông nội

Ở trường, Thu là một học sinh ngoan, học giỏi; một lớp trưởng giỏi giang, gương mẫu; một Liên đội phó năng động. Năm học 2003-2004, em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện. Cũng trong năm học này, em đoạt giải thưởng Nguyễn Văn Tiến dành cho học sinh giỏi nhất trường. Nhiều năm liền, Thu luôn là học sinh giỏi và được thầy yêu, bạn mến. Những thành tích học tập của Thu chính là niềm vinh hạnh rất lớn cho hai bên nội ngoại, và cũng chính là động lực giúp em vượt qua những khó khăn, thiếu thốn… để tiếp tục đến trường.

Thu khá xinh, cao ráo và ấn tượng đầu tiên của chúng tôi trong lần gặp mặt là em có vẻ hơi trầm và chững chạc hơn so với tuổi. Nhìn Thu, có lẽ không ai đoán được điều gì về gia cảnh cô bé. Khi chia sẻ với chúng tôi, Thu cũng ít nói về sự không may của mình. Nhưng ước mơ của em đã giúp chúng tôi hiểu về Thu hơn: “Biết mình thua thiệt hơn so với bạn bè cùng lứa và được mọi người yêu thương, nhất là ông bà ngoại đã gắng sức cho em ăn học, em chỉ biết phải cố gắng học sao cho thật giỏi… Em muốn mình học giỏi hoài để sau này sẽ trở thành cô giáo, sẽ luôn yêu thương và dạy dỗ học trò. Còn ước mơ…, em ấp ủ một ước mơ cháy bỏng là được gặp lại cha mẹ. Cha mẹ mất khi em còn quá nhỏ, em nhớ và thương cha mẹ lắm…”.

Minh Thu phụ giúp ông bà ngoại phơi nhang

Qua thầy cô, Thu được biết đến Quỹ ITA Vì tương lai dành cho những đối tượng như mình, em rất vui mừng và mong muốn là một trong những người được xét duyệt trao học bổng. “Nếu được trao học bổng, ông bà ngoại em sẽ đỡ vất vả phần nào, em cũng sẽ yên tâm hơn mà đi học…” - Thu tâm sự.

Hầu như tất cả giáo viên Trường THCS Tân Lân đều biết đến và rất yêu mến Minh Thu. Bởi khi chúng tôi hỏi thăm về em, cả Ban giám hiệu trường và các thầy cô đều sốt sắng. Đặc biệt, hai Phó Hiệu trưởng - thầy Nguyễn Anh Tuấn và cô Lê Thị Hồng Nhơn - đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể gặp mặt và trò chuyện với em. Thầy cô gởi gắm: “Minh Thu là một trong những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng em không vì thế mà lơi là việc học. Trái lại, em ngoan và học rất giỏi. Chúng tôi rất mong với Quỹ ITA Vì tương lai, Minh Thu sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp tục cắp sách đến trường và thành toàn ước mơ của mình…”.

Vâng, không còn cha mẹ trên đời có lẽ là sự mất mát, thua thiệt lớn nhất mà Minh Thu phải gánh chịu. Đáng thương, và cũng đáng phục thay ý chí, nghị lực vượt lên trên mọi thử thách của hoàn cảnh để tiến xa hơn trên con đường tri thức. Cầu mong cho Minh Thu luôn tự tin và vững bước…

Kim Tuyến