itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Người cựu tử tù và Vòng tay ấm cho trẻ mồ côi

Người cựu tử tù và Vòng tay ấm cho trẻ mồ côi

Bác Nguyễn Quốc Thể

Trung tâm Vòng tay ấm ra đời từ sự chắt chiu của người tử tù Côn Đảo năm nào. Đó là ông Nguyễn Quốc Thể, chiến sĩ cộng sản từng bị giặc Pháp tuyên án tử hình, sau là cựu tử tù Côn Đảo vượt ngục trở về…

Với tâm nguyện tạo nơi ăn học cho các em có hoàn cảnh lang thang, cơ nhỡ có nơi học hành sau giờ làm thuê, đánh giày… và bao công việc vất vả so với tuổi thơ các em nhỏ, Trung tâm Vòng tay ấm ra đời từ sự chắt chiu của người tử tù Côn Đảo năm nào. Đó là ông Nguyễn Quốc Thể, chiến sĩ cộng sản từng bị giặc Pháp tuyên án tử hình, sau là cựu tử tù Côn Đảo vượt ngục trở về…

Là người con đất Phú Yên nên tình yêu của ông gắn liền với con người và vùng đất nơi này. Chính vì vậy khi nhìn thấy các em nhỏ lang thang kiếm sống qua ngày không được học hành làm lòng ông quay quắt ý tưởng hình thành một lớp học tình thương dành cho trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ. Ban đầu lớp học được hình thành chỉ vài lớp, giáo viên do Sở Giáo dục – Đào tạo Phú Yên điều động. Với bước đầu hình thành, đứng trước hàng bao khó khăn về kinh phí mua sách vở, bút mực và khó hơn hết vẫn là làm cách nào có thể vận động các em lang thang đến lớp học… Bằng tất cả tình thương và trách nhiệm, ông đi hết cả những con đường, góc phố vận động các em lang thang đến lớp học ban đêm, nhìn ông già tóc bạc trắng bên những em nhỏ bụi đời trên góc đường tăm tối mới thấy ánh sáng mà ông mong muốn mang đến cho các em quả là điều kỳ diệu.

Người cựu tử từ cùng những em học trò cơ nhỡ

Trung tâm đi vào hoạt động ngoài người “nhạc trưởng” là ông còn có sự đóng góp và giúp sức từ những tấm lòng của các mạnh thường quân khác. Đều đặn nhất có lẽ là bà Minh Trang – chủ doanh nghiệp Tài Trang ở phố Nguyễn Thái Học, phường 3. Hàng ngày, để các em no dạ trước khi vào lớp, vì các em ban ngày đều kiếm sống bằng những nghề như đánh giày, bán vé số, giữ em, phụ rửa bát… bà đều tài trợ cho các em ăn bữa tối trước khi vào học, với “bữa ăn khuyến học” này cùng tấm lòng bà Trang đã thu hút rất nhiều các em đến lớp đều đặn và chăm chỉ hơn. Và rất nhiều tấm lòng khác như ông Đỗ Như Phước, ông Vạn Kim, cán bộ về hưu, nhận đỡ đầu cho các em bằng những đồng lương hưu ít ỏi của mình, anh Xiềng, tiểu thương ngụ ở phường 4, thành phố Tuy Hòa tài trợ gạo cho mỗi em… Khi chúng tôi đến thăm trường cũng là vừa lúc các em nhận được 15 chiếc xe đạp từ quỹ vì người nghèo của UBDS – GĐ và Trẻ em tỉnh Phú Yên tài trợ.

Trung tâm Vòng tay ấm dạy các em ở bậc học tiểu học. Từ lúc mới thành lập đến nay trung tâm tiếp nhận dạy dỗ gần 200 em học sinh. Hướng phát triển sắp tới ông Nguyễn Quốc Thể cho biết sẽ phổ cập dạy các em hết bậc phổ thông. Đây là mục tiêu và là sự thử thách rất lớn với trung tâm vì với tính đặc thù của trường học và hạn hẹp về kinh phí sẽ là điều khó khăn lớn.

Một góc của lớp học tình thương

Lớp học tình thương với những cảnh đời bất hạnh, với những em nhỏ tuổi thơ bị đánh cắp vì manh áo chén cơm mới thấy thương sao cho thân phận trẻ thơ côi cút. Em Thanh Phương, ban ngày rửa bát tối theo học lớp 3, em Tuyết Nhi ban ngày trông em ban đêm theo học lớp 4, em Ánh, Hạnh… cùng tất cả các em học sinh theo học tại đây khác nhau về độ tuổi nhưng giống nhau về hoàn cảnh bơ vơ nghèo khó và ước mơ cắp sách tới trường như bạn bè cùng trang lứa. Có em 16, 17 tuổi theo học lớp 1 rất mặc cảm nhưng với sự dìu dắt, động viên của giáo viên trường đã xóa đi sự tự ti trong em. Chính vì lẽ đó, từ đó đến nay đều đặn mỗi năm đều có vài chục học sinh tốt nghiệp tiểu học, và có từng ấy các em học sinh vào lớp 1. Cứ thế, hơn 10 năm qua trung tâm tiếp nhận dạy dỗ hơn hai trăm học sinh bậc tiểu học là đối tượng mồ côi, cơ nhỡ.

Người cựu tử tù 80 tuổi và những số phận trẻ thơ đáng thương cùng Vòng tay ấm ấm áp, bao dung của tình người, là tổ ấm của những đứa trẻ côi cút. Tối tối hình ảnh ông già chạy xe đạp cọc cạch tới trung tâm dù nắng hay mưa trở nên thân quen với người dân nơi này, tôi chỉ mong sao ông luôn khỏe mạnh để mãi là vòng tay ấm áp dìu dắt các em lang thang bước vào cuộc đời với ánh sáng niềm tin và hy vọng.

Ngọc Bích