itaexpress / Tin ITA / Bạn đọc viết / Chia sẻ / Bùng nổ Internet đối với giới trẻ

Suy nghĩ về tình trạng bùng nổ Internet đối với giới trẻ

Nguồn: VietnamNet

Ngày nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, giới trẻ được tiếp xúc nhiều và trở nên quen thuộc với máy vi tính, với Internet.

So với thế hệ chúng tôi cách đây 10 năm thì các bạn trẻ có nhiều cơ hội học tập và rèn luyện hơn. Đó là dấu hiệu đáng mừng của sự phát triển ngành công nghệ số ở nước ta.

Tuy nhiên, mặt trái của nó là một số người đã lợi dụng Internet để truyền tải những thông tin kém văn hóa, phạm pháp. Nào là những web chứa hình ảnh, nội dung khiêu dâm, kích dục. Nào là những web quảng cáo mời gọi cho những hoạt động “thử” và buôn bán chất kích thích… Mà phần đông các bạn trẻ là đối tượng tiếp xúc với những trang web “đen”, mang tính chất và nội dung không lành mạnh. Điều này khiến bao phụ huynh phải đau đầu tìm cách đối phó: làm sao để không ảnh hưởng đến con em mình, hạn chế tối đa thời gian sử dụng net ở gia đình…

Bên cạnh đó, phải kể đến tai hại không nhỏ về các dịch vụ gamesonline, mà giới truyền thông trong thời gian vừa qua đã lên tiếng chỉ trích, phê phán...

Nhìn các em nhỏ tuổi chỉ 7-8 mà chơi game quên ăn, mất ngủ, tôi thường tự hỏi: thời gian đâu các em học hành? Rồi nhìn các bạn trẻ tuổi 15-16 đã “chat chít”, hẹn hò bạn trên mạng. lại tự hỏi: sao các em lớn nhanh quá? Thậm chí cả người lớn cũng bỏ nhiều thời gian cho việc tán gẫu qua mạng, cho hẹn hò - họ thư giãn, giải trí sao mất nhiều thời gian thế?

Tôi không phủ nhận công nghệ số đã làm thay đổi tầm phát triển của một đất nước. Qua đó, không ít người đã biết tận dụng để làm giàu và đẹp thêm cho mình và quê hương về trí tuệ, tri thức và cả vật chất. Song, vẫn còn tồn tại một thực trạng đáng buồn mà tôi vừa nêu ở trên. Trăn trở, suy nghĩ tìm ra giải pháp ổn thỏa là điều ai cũng mong muốn, nhưng sự “biến tướng” và tinh vi của nó thì không bao giờ lường trước được (Vì ngay cả một chiếc điện thoại di động cũng có thể “giở” được nhiều “trò” như trên máy vi tính). Và câu trả lời vẫn còn chưa tìm được…

Huỳnh Tâm