itaexpress / Tin ITA / Bạn đọc viết / Chia sẻ / Mưa, và suy ngẫm…

Mưa, và suy ngẫm…

Ảnh: www.thienlong.org

Đôi khi thả hồn theo những cơn mưa “con gái” ấy, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng…

Tôi là một người hay mơ mộng - người thân và bè bạn tôi thường nói vậy. Cũng không biết có phải vì thế không mà mỗi khi nhìn mưa hay trời trở về chiều là tôi lại thấy buồn. Nỗi buồn không tên, không hiểu vì sao mà cứ da diết, vương vấn. Và tôi bị ám ảnh bởi những cái nhạt nhòa trong nắng, trong mưa. Mưa bao phủ vạn vật và nắng chiều cũng làm tàn phai vạn vật.

Gần 10 năm xa quê, tôi bây giờ không còn là cô bé học trò ngày nào vẫn thường thả hồn theo mưa ngoài khung cửa lớp. Thành phố cũng không có những cơn mưa rả rích, dầm dề ngày này qua ngày khác như ở quê tôi. Mưa Sài Gòn bất chợt, thoáng qua và mau tạnh, cũng như những bộn bề, tất bật của cuộc sống cứ thế cuốn tôi đi. Vậy mà, đôi khi thả hồn mình theo những cơn mưa “con gái” ấy, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng…

Trời mưa, người ta có dịp “khoe” trang phục là những chiếc áo đi mưa xinh xắn, đủ kiểu, đủ màu. Mưa, nhờ thế mà đỡ buồn và đỡ ảm đạm hơn. Đó là điều thú vị. Nhưng hình như, trời mưa cũng là dịp để người ta nhìn thấu cách hành xử của nhau…

Mặc cho con đường ngập nước và mặc cho mọi người đang từ tốn trên cuộc hành trình, tôi vẫn thấy có không ít người lao đi vùn vụt (có thể còn nhanh hơn cả khi trời không mưa), bất chấp nước bẩn văng tung tóe vào những người xung quanh. Còn bản thân họ thì cố làm sao che áo mưa cho thật kín, gác chân cho thật cao… để tránh bị văng, bị ướt. Nhìn họ “chạy mưa”, còn những nạn nhân thì bối rối, khó xử trong tình cảnh dở khóc dở cười, nhiều người không tránh khỏi sự bất bình và buồn bã… Cơn mưa vừa có được chút vui mắt lúc đầu giờ lại hiện lên toàn những gam màu xám.

Đem chuyện này than thở với người bạn thân, người ấy đùa: “Chắc tại họ đang rất vội vì công việc, ở thời buổi này thời giờ là vàng bạc mà. Mình không nên khắt khe với họ…”. Tôi cũng không biết mình có quá khắt khe hay không khi nghĩ về họ. Nhưng mỗi lần mưa, lại buồn và suy ngẫm. Hình như đâu đó vẫn có không ít người chỉ biết tốt đẹp cho riêng bản thân mà quên rằng mình đang làm tổn thương người khác…

Hôm nay trời lại mưa.

Nguyên Thụy