itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Du học / Trọ học tại Singapore

Trọ học tại Singapore

Một buổi liên hoan tại căn hộ thuê

Đối với du học sinh ở đảo quốc Singapore, việc tìm được một chỗ trọ học luôn là điều quan tâm hàng đầu.

Thuê cả căn hộ là khá phổ biến, mức giá trung bình 250-400 SGD (2,7-4,4 triệu đồng)/tháng/người. Tòa nhà chung cư cao cấp thì có cả phòng tập thể dục, hồ bơi, khu nấu ăn ngoài trời. Khu bếp tiện nghi là chỗ tha hồ cho các bạn nữ trổ tài "khéo tay hay làm", các bạn nam galăng đứng rửa chén bát.

Mỗi buổi tối, mọi người quây quần bên mâm cơm đậm hương vị quê nhà, cùng trò chuyện động viên nhau. Nhờ vậy, nỗi nhớ nhà cũng vơi đi ít nhiều.

Tuy nhiên, thuê căn hộ ở chung, sống cùng đồng hương, giao tiếp vẫn tiếng Việt như ở VN nên tiếng Anh cứ ì ì một chỗ. Chuyện "góp gạo thổi cơm chung" cũng không hiếm. Thảo đã từng chứng kiến nhiều đôi sinh viên… "sống thử" với nhau.

Một cô bạn khác của Thảo có bạn cùng nhà suốt ngày cúp học đi shopping, "nướng" 2.000SGD/tuần (khoảng 22 triệu đồng) khiến cô cũng tập tành "bắt chước" và buông lơi việc học. Chưa kể rất nhiều bạn đã từng gạt nước mắt do bị chủ nhà bắt nạt và quịt tiền đặt cọc khi kết thúc hợp đồng thuê.

Bình yên ký túc xá

Các ký túc xá xây dựng rất khang trang, bảo vệ trực 24/24g, đầy đủ tiện nghi từ phòng đọc sách, phòng tự học đến khu tổ chức nấu ăn ngoài trời, lại gần trường học, thư viện, quán ăn, siêu thị. Môi trường xung quanh quả là thú vị với đồi cây xanh mát, cảng biển tấp nập tàu bè. Ký túc xá do tư nhân xây cũng chẳng kém phần tươm tất và an toàn, thậm chí nhiều nơi còn có ăn sáng miễn phí.

Muốn thật sự trải nghiệm văn hóa và cuộc sống thường nhật của người dân Singapore, nhiều bạn sinh viên đã chọn giải pháp "home-stay" (ở nhà dân). Người dân Singapore cho thuê phòng, thậm chí cung cấp người phục vụ dọn dẹp và cùng ăn uống chung bàn với sinh viên. Giá cả trọn gói trung bình cỡ 800-1.000 SGD (9-11 triệu đồng)/tháng/người.

Loan khoe rằng người trong nhà đối xử với cô như một thành viên, thậm chí còn dẫn cô đi thăm nhiều nơi và cho cô "ké” sang Malaysia chơi trong dịp lễ. Loan cho biết cô cũng thấy rất thú vị được quan sát cách người Singapore tổ chức đón Giáng sinh, năm mới... Điều đó làm cô thấy bớt nhớ nhà.

Tuy nhiên, cũng không thể tránh khỏi những trường hợp khá nguy hiểm như Xuân ở trọ với một gia đình khá giả, bà chủ hay cho cô quần áo, còn ông chủ nhà giúp cô viết luận văn tốt hơn. Ngôi nhà chỉ có một "điều bí ẩn" là cứ mỗi 2-3 tháng lại thay một cô giúp việc mới. Cuối cùng, Xuân tá hỏa phát hiện ông chủ nhà đã "giở trò” quấy rối khiến các cô giúp việc chịu không nổi đành dứt áo ra đi…

Theo Hồng Thành – Nhã Như (Tuổi Trẻ)