itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Gương mặt tuổi trẻ / Cửa hàng bao cao su của cô chủ 8X

Cửa hàng bao cao su của cô chủ 8X

Những người có dịp đi qua địa chỉ 435 Kim Mã, Hà Nội đều bị "sốc" bởi cái biển hiệu khá lạ mắt mang tên "Shop Người lớn". Ít ai biết rằng người nghĩ ra ý tưởng kinh doanh các mặt hàng khó nói này lại là cô bé sinh năm 1986 - Đỗ Bích Hường.

Vừa tốt nghiệp khoa Quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thay vì tìm kiếm một công việc giống như các bạn, Hường tính chuyện ra làm riêng. Sau nhiều đêm trằn trọc tìm ý tưởng, cô bé nhận thấy rằng hầu hết các dịch vụ "từ mái tóc cho đến chân răng" đều đã có, mà muốn thành công lại phải chọn một hướng đi riêng.

Một lần tình cờ nghe chị gái than phiền việc khó chọn lựa các phương tiện tránh thai cho phù hợp, Hường nhận thấy đây không còn là vấn đề của riêng ai. Rồi ý tưởng kinh doanh các sản phẩm dành cho người lớn chợt lóe lên trong đầu. Hường đem ý tưởng chia sẻ với các thành viên trong gia đình và đều nhận được sự đồng tình hưởng ứng.

Được sự ủng hộ đắc lực của người yêu, Hường bắt đầu kêu gọi vốn từ các cổ đông là bố mẹ, anh chị rồi bạn bè. Gom được số tiền nhỏ, Hường đi tìm thuê địa điểm, công ty thiết kế... Sau nhiều ngày lang thang tìm kiếm ở khắp cá hiệu thuốc, Hường cũng tìm ra được 5 nhãn hiệu bao cao su nổi tiếng, có giá thành hợp lý để đưa vào kinh doanh. Khi công việc chuẩn bị đã được kha khá, cuối tháng 11/2007, "Shop Người lớn" với slogan Healthy LifeStyle - Cách sống lành mạnh" ra đời tại địa chỉ số 435 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Đây được coi là cửa hàng đầu tiên kinh doanh các sản phẩm dành cho đôi lứa một cách chuyên nghiệp.

Hiện, "Shop Người lớn" của Hường có khoảng 40 sản phẩm bao cao su các loại. Các sản phẩm có xuất xứ từ Nhật, Thái Lan, Malaysia, Australia và Nga, giá cao nhất là 112.000 đồng một hộp 2 cái. Tại đây, người mua được cô chủ nhỏ hướng dẫn tận tình cách chọn lựa, kiểu dáng, độ nhạy cảm với da hay cách thức sử dụng sao cho hiệu quả nhất. Để làm được điều này, Hường phải thường xuyên đọc sách, báo và các kiến thức trên trang web của nước ngoài. "Khi có đủ các kiến thức về giáo dục giới tính, mình mới tự tin bán hàng được", Hường chia sẻ.

Nhỏ nhắn, xinh xắn, nói chuyện có duyên, cô chủ 8X này chẳng ngại ngần giới thiệu chi tiết từng sản phẩm cho người mua, kể cả khách hàng nam lớn tuổi. "Em kinh doanh các sản phẩm lành mạnh thì việc gì phải ngại. Mà nếu ngại, em đã không làm", Hường nói.

Hường tiết lộ, mới hai tháng khai trương, cô đã có được những khách hàng trung thành. Họ đến thường xuyên và rất tò mò muốn dùng thử các sản phẩm mới nhập về. Mới đầu, đối tượng khách hàng mà cô nhắm tới là giới trẻ, nhưng sau 2 tháng, cô nhận thấy, những người có gia đình thường quan tâm tới mặt hàng này nhiều hơn. Cô đang định mở rộng quy mô, tuyển thêm nhân lực, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Hường kể mới đây, một ông cụ khoảng 80 tuổi bước vào cửa hàng. "Lúc đầu, cô cứ ngỡ là khách hàng ở độ tuổi quá... lớn, mua sản phẩm về dùng nhưng không phải, ông đến để nhờ tư vấn tâm lý cho cháu ông mới 18 tuổi”, cô nói.

Từ những câu chuyện như thế, Hường càng hiểu hơn tầm quan trọng của những kiến thức về an toàn tình dục. Với cách làm của Hường, giới trẻ đã có một nơi để “nói” về những điều "khó nói".

Theo VnExpress