itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Gương mặt tuổi trẻ / Chàng trai chứng khoán

Mai Thanh Trúc – Chàng trai chứng khoán

Mai Thanh Trúc

Mai Thanh Trúc có thói quen khá lạ: không uống cà phê khi làm việc nhưng lại “nhâm nhi” lúc giải lao. Và thế là đầu lại “tưng tưng”, lại phải động não! Thật thú vị khi doanh nhân sinh năm 1981 này tâm sự: thần tượng của anh là Bác Hồ.

1. Xuất thân trong một gia đình nông dân miền Trung, quanh năm đương đầu với bão gió, ngay từ nhỏ, Mai Thanh Trúc đã được cha mẹ dạy rằng: chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời. “Học và học”, suy nghĩ ấy thôi thúc cậu học trò lao vào học. Tự ôn thi ĐH. Đậu. Trúc không bất ngờ. Hành lý theo Trúc vào Sài Gòn, ngoài mấy bộ quần áo, là cái vali to đùng nhưng …trống rỗng! Vì nó dùng để …đựng sách khi vào Sài Gòn! Đến bây giờ, đã đi qua những ngày khốn khó và thành đạt, Trúc vẫn giữ chiếc vali mà bạn bè thường gọi đùa là cái hòm ấy. “Để nhớ về một thời sinh viên (SV) rất đẹp, rất vui”, Trúc cười. Đẹp và vui, dù một năm ròng ngủ ngoài hành lang của phòng trọ chật hẹp; dù suốt thời SV đi học bằng chiếc xe đạp ông ngoại cho từ …năm lớp 4.

Chàng SV khoa Kinh doanh Tiền tệ (ĐH Kinh tế - TP.HCM) đến với chứng khoán (CK) ngay từ năm I. Lần nào cũng đạt giải cuộc thi sàn giao dịch CK ảo. Nhưng động cơ đi thi lúc đó chỉ vì …kiếm tiền mua sách. Năm 2004, vừa ra trường, Trúc học thêm 3 khóa về CK. Anh chàng vét hết 500.000đ tiền dành dụm …chơi CK. Vì quá khó khăn và lo học phí cho người em, gần một tháng sau Trúc phải rút ra. Lời …200.000đ!

2. Cuối năm 2004, Trúc gia nhập công ty Liên doanh Germatrans (một trong những công ty Vận tải Đường biển lớn nhất Việt Nam). Chỉ mấy tháng sau, một đồng nghiệp đã tin tưởng đưa 6.000USD nhờ Trúc kinh doanh ngoại tệ, nếu lời sẽ chia lợi nhuận. Trúc hăm hở với câu nói đầy tự tin “Em cam kết không lỗ. Nếu lỗ em chịu hết”. Chưa đầy 1 tháng, Trúc thua sạch 6.000USD! Một món nợ khổng lồ ụp xuống! “Đó là học phí đắt nhất mà tôi phải trả để có một bài học nhớ đời”, Trúc nói.

Mai Thanh Trúc (giữa) cùng Hội đồng Quản trị Công ty Việt Thành

Cùng thời gian này, thị trường CK (TTCK) bắt đầu chuyển động tích cực. Công ty cho nhân viên vay 12 triệu, Trúc để 2 triệu trang trải cuộc sống, còn 10 triệu, “quăng” vào chơi CK. Do có kiến thức về CK và những lần tư vấn chính xác của Trúc, tất cả đồng nghiệp trong phòng tự đề xuất góp tiền cho anh chàng trẻ măng chơi CK. Trong khi kinh doanh ngoại tệ thất bại thê thảm thì CK lại lời ào ạt! Từ vài chục triệu ban đầu, sau 4 tháng đã tăng lên 260 triệu.

3. Sau khi kiếm được 120 triệu và vay được 80 triệu nữa, Trúc cùng 2 đồng nghiệp thành lập công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Bình Minh. Trúc làm Giám đốc. Chỉ từ tháng 3/2006 đến nay, tổng tài sản chủ sở hữu đã lên đến gần 15 tỉ, gấp 10 lần số vốn ban đầu! Trước đó một tháng, Trúc rủ một người bạn lập công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Thành do anh làm Chủ tịch HĐQT.

Đây mới chính là tâm huyết của Trúc. Việt Thành ra đời nhưng …không hoạt động mấy tháng. Vì công ty này nghiêng về thị phần, thương hiệu, tạo ra lợi nhuận trong khi Bình Minh (giai đoạn đầu) nghiêng về hiệu quả đầu tư, lợi nhuận, tăng vốn. Uy tín của chàng Chủ tịch HĐQT trẻ từ những lần tư vấn thành công cho khách hàng đã mở rộng đối tác của Việt Thành từ Bắc vào Nam. Và cả nước ngoài. Trong đó có những “đại gia” như Quỹ Prudential, IndoChina Capital, VinaCapital, Minh Phú … Từ con số trên giấy tờ 3 tỉ đồng, tổng vốn điều lệ (thật) của Việt Thành hiện nay, sau hơn 1 năm là 20 tỉ!

Mai Thanh Trúc (áo đen, bên trái) đang hướng dẫn nhân viên (công ty Việt Thành)
làm việc với khách hàng

Quyết đoán và táo bạo là điều dễ nhận ra ở chàng trai Phú Yên này. Tháng 6 – 7/2006, TTCK lâm vào khủng hoảng. Dân CK hoang mang, đổ xô đi bán cổ phiếu. Trúc quyết định: không thanh khoản danh mục đầu tư để kiếm ít lời như HĐQT khuyến nghị. Vẫn giữ nguyên và …mua thêm cổ phiếu! Kết quả sau đó đã chứng minh cho sự nhạy bén và đúng đắn của người Giám đốc trẻ. Khi TTCK phục hồi và tăng mạnh, lợi nhuận của công ty Bình Minh trở nên khổng lồ so với số vốn ban đầu!

Trúc luôn nói “Tất cả những gì tôi đang có chỉ là bước khởi đầu”. Anh bật mí: sắp tới sẽ thành lập công ty CK.

My Lăng