itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Gương mặt tuổi trẻ / Cô bé hiếu thảo chăm học

Cô bé hiếu thảo chăm học

Thanh Trúc bên giường bệnh của mẹ.

Nỗi vất vả đã sớm in hằn trên khuôn

mặt nhỏ bé của em

Liên tục bốn năm nay, Thanh Trúc là học sinh xuất sắc của trường, được tỉnh chọn đi dự “Liên hoan con cháu hiếu thảo lần thứ IV” 2007 ở TP.HCM.

Trần Thị Thanh Trúc Học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Văn Tư, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

Ở khu vực cầu Cái Chát (ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày), nói tới Trúc, chòm xóm có thể kể rành mạch về cuộc sống của cô bé: ngủ dậy đi chợ, về tranh thủ coi bài vở, sau đó lo cơm nước, giặt giũ đồ đạc cho mẹ (bị bệnh nằm liệt giường gần 10 năm nay), sau đó chăm sóc người cha đang mù loà, tối lại học bài đến tận khuya. Tuổi thơ của em là những ngày tháng quanh quẩn bên giường bệnh của người mẹ với mái tóc gần như bạc trắng vì bệnh tật, khuôn mặt gầy gò, xanh xao. Ngày thôi nôi Thanh Trúc cách đây 11 năm, chị Trích, mẹ em thấy các khớp xương tay, chân nhói đau, đi đứng không được. Dù chạy chữa ở nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn. Kể từ đó chân, tay, chân teo quéo lại, chị Trích phải nằm một chỗ.

Mọi việc từ thoa thuốc, nấu thuốc, nấu cơm, tắm giặt… cho mẹ, lo cho cha một tay Trúc làm gần tám năm nay. Chuyện nghe tưởng chừng quá sức một cô bé 13 tuổi như em.

Anh hai của Trúc là Trần Nhật Trường phải bỏ học khi đang học lớp 9 để đi bán vé số, phụ hồ để kiếm tiền giúp trang trải gia đình. Hằng tháng cô bé phải tự tính toán việc chi tiêu từ số tiền 800 - 900 ngàn đồng mà anh hai gởi về. Nhưng với Trúc, dù có nghèo, được đi học đã là niềm vui thật sự. Bàn học của Trúc là bộ ván cạnh giường mẹ để đêm hôm có việc gì cần mẹ gọi. Vở học của em là phần thưởng học sinh giỏi lãnh cuối năm học, còn sách Trúc mượn bạn cùng lớp và được nhà sư ở một ngôi chùa bên thị xã Bến Tre gởi cho.

Hôm liên hoan con cháu hiếu thảo, được tặng bằng khen và số tiền 600.000 đồng, Trúc cẩn thận đặt bằng khen vào tấm vách, còn tiền thưởng em sẽ dành lo cho cha mẹ. Dù luôn là học sinh giỏi nhưng ước mơ tưởng chừng như đơn giản là được học tới đại học của cô học trò nhỏ này sẽ còn gặp bao khó khăn bởi những thách thức của đồng tiền bát gạo.

Theo SGTT