itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Gương mặt tuổi trẻ / Đội khám bệnh... bốn mùa

Đội khám bệnh... bốn mùa

Đội khám bệnh... bốn mùa

Alô, bác sĩ Khanh phải không?". "Mình làm một chuyến về miền Tây khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con nha. Bác sĩ rủ thêm anh em cùng đi được không?".

"Ngày mai lên đường ngay à?". "OK". "Đi thì đi, chuyện khám bệnh cho hàng ngàn bà con vùng xa, tụi tôi chuyên nghiệp lắm"... Đó là một trong những mẩu đối thoại để "ráp mối" nhau cùng làm từ thiện giữa chúng tôi với "Đội khám bệnh... bốn mùa" do bác sĩ Khanh - Bí thư Đoàn trường ĐH Y Dược TP.HCM làm thủ lĩnh...

Trung tuần tháng 5.2007, chúng tôi có dịp theo đoàn bác sĩ ĐH Y Dược TP.HCM, Công ty dược phẩm T.Ư 2 (CODUPHA) đến khám bệnh cho người dân nghèo ở hai huyện Trà Ôn và Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Sở dĩ chúng tôi gọi là "Đội khám bệnh... bốn mùa" là vì xuân, hạ, thu, đông - mùa nào họ cũng có thể tổ chức các chuyến đi trong vòng 2-3 ngày về vùng sâu, vùng xa để khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân.

Điều đặc biệt là họ tự làm mọi thứ - từ việc kêu gọi tài trợ thuốc men, phương tiện đi lại đến việc vận động bác sĩ, sinh viên ở các khoa của Bệnh viện ĐH Y Dược đi khám bệnh. Bác sĩ Trần Văn Khanh cho biết: "Trong kế hoạch hè này đội sẽ đi khám bệnh cho một loạt các tỉnh từ miền Trung trở vào, khoảng 40 bác sĩ và sinh viên tham gia. Hiện đã có một số đơn vị ngỏ ý hỗ trợ kinh phí, thuốc. Anh em bác sĩ tự túc lo một phần tiền ăn ở. Tình nguyện mà!".

Với lợi thế là một trường ĐH chuyên ngành nên "Đội khám bệnh... bốn mùa" trường ĐH Y Dược TP.HCM khá thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động cho mình. Đội luôn có những kế hoạch khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ở các tỉnh thành trong nước. Bạn Phan Minh Hoàng - thành viên đội cho biết: "Lúc đầu đi vận động xin thuốc, kinh phí cũng khó khăn lắm nhưng bây giờ thì đơn giản hơn vì đã làm được điều mà mình hứa. Nhà tài trợ cũng thấy được hiệu quả của các chuyến đi. Bây giờ thỉnh thoảng có một vài vị "mạnh thường quân" gọi điện thoại tới hỏi sao lâu không thấy… đến xin tài trợ".

Những chuyến đi khám bệnh cho người dân cũng chính là cơ hội khá thiết thực cho các sinh viên thực tập tay nghề, y đức cũng như giúp các bạn hiểu được hoàn cảnh người dân ở thôn quê để có thể làm tốt nhiệm vụ của mình khi là một bác sĩ thực sự. Bạn Bùi Đoàn Xuân Linh - sinh viên năm 6, thành viên của đội tâm sự: "Ngay từ năm thứ nhất tôi đã tham gia đội, tùy mỗi đợt đi khám bệnh mà tôi được phân công các nhiệm vụ khác nhau, từ việc tiếp nhận bệnh nhân, đo huyết áp, phát thuốc hay đo điện tâm đồ, khám bệnh... Theo tôi, việc được tham gia các chuyến đi như vậy đã giúp cho sinh viên nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán bệnh sau này".

Cứ thế, mỗi năm đã có hàng chục ngàn người dân vùng sâu vùng xa được khám chữa bệnh miễn phí và có không ít bệnh nhân được cứu sống qua những chuyến đi như thế của "Đội khám bệnh... bốn mùa".

Thiên Long