itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Gương mặt tuổi trẻ / “Muốn học thành tài cho mẹ vui”

“Muốn học thành tài cho mẹ vui”

Chỉ vài ba vật dụng, một chiếc giường đơn, một chiếc võng, vài thứ đồ nghề - đó là căn nhà của em Nguyễn Minh Nhựt học sinh trường THCS Lân Tân, Cần Đước, Long An. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 9 năm liền.

Với thành tích đáng nể, Minh Nhựt cùng mẹ đã được ra Hà Nội nhận học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó do Quỹ ITA-s phát động.

Mồ côi cha từ nhỏ, Minh Nhựt sống cùng với mẹ trong một căn nhà nhỏ đơn sơ tyềnh toàng. Tưởng cuộc sống bình lặng cứ trôi đi nhưng bất ngờ chị Nguyễn Thị Cúc, mẹ của Minh Nhựt bị mắc căn bệnh ung thư quái ác.

Thương mẹ, nhưng đang ở cái tuổi ăn, tuổi học nên Minh Nhựt chỉ biết cố gắng học tập tốt và làm những công việc vặt trong gia đình.

Khi gặp chúng tôi tại buổi lễ trao học bổng, chị Cúc rơm rớm nước mắt cho hay: “Căn nhà hai mẹ con đang sinh sống vừa được cất từ tấm lòng của bà con, chòm xóm. Thấy căn nhà cũ bị sập, mọi người thương tình cho tiền mỗi người một ít để mẹ con chị có nơi nương náu. Chị định bụng yên ổn rồi sẽ ráng hết sức làm lụng để nuôi con. Ai ngờ…”.

Người chị xanh xao, gầy yếu, tóc đã rụng hết. “Dù đã phẫu thuật và thuốc men, điều trị thường xuyên nhưng sự sống của tôi cũng chỉ còn tính được bằng từng ngày từng giờ…”, chị nói trong tiếng nấc lẫn cùng với những giọt nước mắt.

Nắm tay chúng tôi, chị Cúc nghẹn ngào: “Tôi từ nhỏ đã mồ côi. Bé Minh Nhựt cũng vô phước, phải chịu tiếng không cha. Thương con, tôi chỉ biết cố gắng bù đắp cho nó bằng tất cả tình yêu thương và cố gắng lo cho con ăn học thành người.

Nhựt học rất giỏi, từ năm lớp 1 đến nay năm nào cũng là học sinh giỏi của trường. Năm lớp 5 cháu còn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện cả hai môn Toán và Văn. Ở nhà lại ngoan nữa, là con trai nhưng việc gì Nhựt cũng phụ giúp. Thầy cô, chòm xóm… ai cũng thương”.

Bất chợt nhìn qua Minh Nhựt, cậu bé vẫn cúi mặt xuống đất, làn môi run run, ánh mắt buồn bã.

“Mẹ rất thương em và lo lắng cho em mọi điều. Trong đời em chỉ có duy nhất một mình mẹ, nên em muốn học thật giỏi, sau này thành tài để mẹ vui và cuộc sống đỡ cực hơn. Nếu có một điều ước, em ước sao có tiền chữa bệnh cho mẹ để mẹ hết bệnh mà sống hoài hoài với em… Học bổng lần này em sẽ dành để chữa bệnh cho mẹ” - Minh Nhựt tâm sự.

Chia tay với hai mẹ con Minh Nhựt, lòng chúng tôi như thắt lại khi ánh mắt chị Cúc rớm lệ: “Tôi xin gửi gắm bé Minh Nhựt cho những tấm lòng từ thiện…”

N.H