itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Gương mặt tuổi trẻ / "Nào, chúng ta về nhà!"

"Nào, chúng ta về nhà!"

Tay phải cầm bảng ghi tên hai đứa con nuôi, tay trái kéo ba lô, cô Bùi Thị Hương nói: "Nào, chúng ta về nhà thôi!". Buổi đón tiếp các đại biểu chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á về ở nhà dân (homestay) đã diễn ra thân mật tại các quận đoàn ở TP.HCM.

Cô Bùi Thị Hương cùng con gái Trần Thiên Kim (học sinh lớp 10 trường Marie Curie) hướng dẫn hai cô con gái nuôi Tomm (Lào) và Ezan (Brunei) lên xe về nhà ở cư xá Lê Hồng Phong, Q.10. "Đây là lần đầu tiên tôi nhận các con người nước ngoài về ở với gia đình nên cũng chưa có kinh nghiệm nhiều. Tôi sẽ đưa các cháu đi giới thiệu với bà con hàng xóm, tham quan một số điểm vui chơi và ngày cuối tôi sẽ nấu một bữa ăn truyền thống Việt Nam để đãi các con" - cô Hương cho biết kế hoạch của mình.

Nhà cô Hương nằm trong khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10) nên hai cô con gái nuôi khá thích thú trước những sạp hoa đủ màu sắc và tỏ ý được đi chợ hoa. Về nhà, Thiên Kim giới thiệu các chị với các thành viên trong gia đình và lên kế hoạch đưa các chị đi chơi. Với vốn tiếng Anh khá tốt nên Kim có thể giao tiếp một cách thoải mái. Kim nói: "Từ ngày biết gia đình đón các chị từ tàu Nippon Maru đến ở, em rất vui. Em đã chuẩn bị một số địa điểm vui chơi, ăn uống để giới thiệu cho các chị. Buổi tối em và các bạn sẽ đưa các chị đến một quán kem sôcôla mà em mới "sưu tầm" được. Em cũng đã tự mình làm quà tặng cho các chị". Với phong cách khá tự nhiên, Tomm và Ezan bắt đầu làm quen với gia đình Việt Nam. Kim cho biết ba mẹ mình làm nghề trồng và bán hoa. Công việc tuy rất cực vì phải thức khuya dậy sớm nhưng đây là nghề truyền thống nên ai cũng yêu nghề. Tomm và Ezan cho biết hai bạn rất vui khi được gia đình bố mẹ nuôi đón tiếp nhiệt tình. Tomm nói: "Sự thân thiện của gia đình đã làm cho tôi bớt đi sự bỡ ngỡ ban đầu. Mẹ nuôi biết tôi không ăn được thịt heo, bò nên hứa dẫn tôi đi ăn hải sản, mẹ nói hải sản ở đây ngon lắm. Tôi hy vọng sẽ có những ngày thật vui với gia đình".

Gia đình chị Kim Chi cũng đón hai cô gái Hiromi Amano (người Nhật) và Cecilia Lim (Singapore) đến ở nhà mình. Chị Kim Chi cho biết, gia đình chị đã 4 lần nhận đại biểu chương trình homestay nên có nhiều kinh nghiệm. Hai cô gái vừa về nhà đã sà vào chơi với đứa con gái 3 tuổi của vợ chồng chị. Sau khi dẫn hai cô gái đi một vòng quanh nhà, chị Chi đề nghị đưa hai cô gái đi shopping và may tặng mỗi cô một bộ áo dài. Nghe vậy hai cô vỗ tay thích thú. Hiromi cho biết: "Ngày hôm qua, tôi thấy các cô gái mặc áo dài đón đoàn thật đẹp. Tôi sẽ mặc áo dài ngay khi may xong cho bạn chụp hình". Lịch trình của cả nhà trong thời gian hai ngày khá kín với các hoạt động tham quan thành phố, thăm Bảo tàng chứng tích chiến tranh và địa đạo Củ Chi. Chị Kim Chi nói: "Do thời gian ở thành phố không nhiều nên vợ chồng tôi sẽ đưa hai cô em nuôi đi những nơi họ quan tâm nhất". Vẫn chưa hết những cảm xúc về cuộc gặp gỡ sinh viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Cecilia Lim cho biết: "Tôi không nghĩ rằng mình được đón tiếp nồng hậu như thế, các bạn sinh viên Việt Nam thật là vui nhộn và hiếu khách". Nói về ngôi nhà mình đang sống, Cecilia Lim khá hài lòng: "Căn phòng chúng tôi ở rất dễ thương, có thể nhìn xuống đường và thấy những người dân đi qua đi lại. Phòng có internet nên cũng dễ liên lạc với bạn bè". Còn Hiromi nói: "Anh chị chủ nhà kể cho chúng tôi nhiều điều về cuộc sống ở TP.HCM, tôi còn được dẫn đi ăn các món ăn truyền thống của Việt Nam như bánh xèo, bún bò nữa".

* Người 6 lần đón con nuôi. Đó là cô Nguyễn Thị Bạch Cúc, 64 tuổi ở Q.3. Năm nay, gia đình cô Cúc nhận 2 cậu con nuôi người Lào và Campuchia. Cô Cúc cho biết: "Tôi đi từ 11 giờ đến gần 2 giờ mới được nhận con. Khi đưa con về tôi dẫn chúng đi tham quan một số điểm gần nhà như chợ Tân Định, chùa Vĩnh Nghiêm, công viên Quách Thị Trang, chợ Bến Thành, khu đô thị Phú Mỹ Hưng...; mệt nhưng vui lắm".

* Tiệc chiêu đãi trên tàu. Tối qua, 3.12, chương trình Họp mặt cựu thành viên Tàu thanh niên Đông Nam Á đã diễn ra trên tàu, thu hút 300 người là cựu thành viên và khách mời. Những cựu thành viên lại một lần nữa được gặp lại chiếc tàu đầy kỷ niệm với các bạn trẻ từ nhiều quốc gia. Trước đó, sáng ngày 2.12, 319 thành viên Tàu thanh niên Đông Nam Á đã chia thành 9 nhóm đi thăm và giao lưu với sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Các đoàn còn đến thăm Đài truyền hình TP.HCM, Báo Khăn quàng đỏ, Ngân hàng Đông Á và Công ty Miss Áo dài.

Theo Thanh Niên