itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Gương mặt tuổi trẻ / Sinh viên bàn việc nước

Sinh viên tham gia bàn việc nước

Sinh viên bàn việc nước

Ảnh: T.T.D.

Sáng 6-5-2007, 95 sinh viên TP.HCM tham gia góp ý kiến, tranh luận sôi nổi trong nghị trường giả định, bàn về đề tài “Phát triển nguồn nhân lực trẻ”.

Nghị trường thử - vấn đề thật

Chủ tịch điều hành cuộc họp HĐND trẻ Nguyễn Hải Nam công bố “thảo luận trong 80 phút”, hàng loạt đại biểu giơ số đại biểu của mình đăng ký phát biểu.

Xoay quanh đề án “Phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP.HCM giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn 2020”, đông đảo đại biểu bàn luận sôi nổi chỉ tiêu “xây dựng khu đô thị ĐH TP.HCM rộng 1.000 ha với qui mô 70.000 SV HS, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” do UBND TP (mà SV Phan Nguyễn Quốc Thuận giữ vai trò chủ tịch UBND đưa ra).

Đại biểu Võ Thu Hương (ĐH Ngân hàng) cho rằng: “Trước khi nghĩ đến 1.000ha này, cần phải chú trọng đến giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng, đã có quĩ đền bù, cơ chế tái định cư chưa”.

Còn theo Võ Đình Vinh (khoa kinh tế ĐH Quốc gia), với kinh phí xây dựng khu đô thị ĐH là 625 triệu USD (ngân sách thành phố chiếm 35%, ngân sách xã hội hóa 65%) thì nên chú trọng huy động nguồn vốn bên ngoài xã hội mà tăng thêm ngân sách xã hội hóa, giảm ngân sách thành phố.

Trưởng ban kinh tế Nguyễn Hải Trường An đồng tình với đề nghị của UBND về tiêu chí này nhưng cũng băn khoăn: “Liệu 1.000ha có đủ cho 70.000 HS SV trong khi số HS SV không ngừng tăng?”.

Một vấn đề khác cũng khiến hội trường “nóng lên” là công tác tư vấn, hướng nghiệp. Đại biểu Võ Thị Lan Hương (ĐH Marketing) đưa ra thực trạng hiện nay (công tác hướng nghiệp mang tính hình thức, chỉ làm cho HS lớp 12 là không đủ, các tiết học hướng nghiệp trong trường chưa đạt chất lượng...) và đưa ra giải pháp: hướng nghiệp phải chú trọng, mở rộng ra các đối tượng khác là công nhân, phụ huynh, tạo mối liên kết: nhà trường - gia đình - xã hội; đồng thời nâng cao vai trò của ban hướng nghiệp; hướng nghiệp từ lớp 10...

Trăn trở thực tế hiện nay vấn đề hướng nghiệp trong nhà trường còn mang tính hình thức, giáo điều, không hiệu quả, Lê Như Ngọc Mai (Nhạc viện TP.HCM) đề xuất nên rèn luyện lòng yêu nghề cho HSSV bằng những giờ học ngoại khóa. Đại biểu Ngô Văn Nhơn (ĐH Sư phạm kỹ thuật) lại đưa ra một loạt kiến nghị như cần đẩy mạnh hướng nghiệp lớp 9, 12, phân định rõ quyền hạn hướng nghiệp của nhà trường, gia đình.

Không khí nghị trường sôi nổi khiến người xem có cảm giác đang bàn vấn đề “dầu sôi lửa bỏng” thực thụ. Nhưng đôi khi cả hội trường đều cười vì có đại biểu xưng hô “các bạn”, quay về cái “chất SV cố hữu”.

Đơn đặt hàng từ thành phố

Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo nhận xét và góp ý: “Tôi thấy các em điều hành khá chững chạc, linh hoạt, phát huy được không khí dân chủ, có tính tranh luận. Tuy nhiên có nhiều vấn đề, giải pháp chúng ta không có được điều kiện, thời gian để thảo luận kỹ”.

Tâm huyết và phấn chấn, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua tâm sự với các SV hơn 25 phút. Ông thẳng thắn: “Bản thân tôi đã học hỏi được một số vấn đề. Thứ nhất là phương pháp xem xét của các bạn đóng vai người trình của UBND TP đều có căn cứ quan trọng. Thứ hai là các bạn làm việc nghiêm túc, nắm các con số, có so sánh, dự báo nhu cầu.

Thứ ba, các bạn đề cập đến những vấn đề nóng hiện nay, trong đó đậm nhất là qui hoạch mà ví dụ các bạn nêu về 1.000ha đất cho đô thị khoa học công nghệ. Tôi hiểu đây không phải là động tác đóng giả mà nó thể hiện ý kiến đóng góp vào cách xử lý nguồn nhân lực của thành phố. Tôi đề nghị lãnh đạo TP, các sở ban ngành cần lắng nghe nghiêm túc như một ý kiến chính thức”.

Rồi ông đặt hàng: “Không chỉ một ngày làm đại biểu HĐND trẻ, bạn nào làm luận án thạc sĩ, tiến sĩ có thể nhận đề tài “Phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP.HCM”, thành phố sẽ tài trợ nghiên cứu”.
Còn Chủ tịch HĐND Phạm Phương Thảo thì đặt hàng Đoàn TN cần nghiên cứu để đưa đề án này thành một trọng tâm thảo luận trong đại hội Đoàn thành phố lần tới.

Đặng Tươi – Lê Quỳnh