itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Gia đình có 3 người con tốt nghiệp Đại học chưa xin được việc làm

Gia đình có 3 người con tốt nghiệp Đại học chưa xin được việc làm

Vợ chồng chị Hà vượt khó nuôi 4 người con tốt nghiệp Đại học

Mặc dù hoàn cảnh kinh tế của gia đình chị Nguyễn Thị Hà - ngụ ấp An Thọ, xã An Phước, huyện Tân Hồng có nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng chị đã cố gắng vượt qua để nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Dù đã tốt nghiệp Đại học, nhưng có đến 3 người con chưa xin được việc làm ổn định.

Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, chị Hà lập gia đình với người cùng cảnh ngộ nên sau khi ra riêng cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau, 4 đứa con lần lượt ra đời làm cho hoàn cảnh gia đình chị vốn đã khó khăn càng khó khăn thêm.

Dù hoàn cảnh nghèo nhưng vợ chồng rất chí thú làm ăn, vượt qua đói nghèo. Không ngại khổ, không ngại khó, chồng chị Hà đi làm thuê làm mướn không kể ngày đêm, còn chị thì mua gánh bán bưng để kiếm thu nhập nuôi sống gia đình. Thời gian trôi qua, các con của chị lớn dần, chị luôn nhắc nhở, động viên các con phải cố gắng học tập, vì chỉ có con đường học sau này các con mới tránh được cảnh vất vả như cha mẹ.

Vâng lời cha mẹ, các người con của chị đều cố gắng học, hàng năm đạt từ loại khá giỏi trở lên, có lúc các con xin được nghỉ học để lao động tiếp cha mẹ nhưng chị nhất quyết không cho với lời động viên cha mẹ còn lo cho các con được.

Năm học 2006, Đặng Thanh Thảo (SN 1988) thi đậu ngành sư phạm môn Vật lý Trường Đại học Đồng Tháp. Đến năm 2007, cặp song sinh Đặng Thị Thu Thảo (SN 1989) và Đặng Thị Thanh Thảo (SN 1989) cùng người con lớn Đặng Thị Hiếu (trước đó Hiếu đã tốt nghiệp THPT nhưng không dự thi Đại học vì ở nhà phụ giúp chăm sóc người cha bị bệnh tai biến) tiếp tục thi đậu Đại học ngành sư phạm môn Lịch sử, Địa lý, Ngữ Văn của Trường Đại học Đồng Tháp. Sau khi 4 người con cùng học Đại học, nỗi lo càng đè nặng lên đôi vay chị Hà. Vì tương lai của các con, chị lao động vất vả không kể ngày đêm, chắc chiu dành dụm tiền lo cho các con ăn học.

Tất cả 4 người con của chị Hà đã tốt nghiệp Đại học hệ chính quy gần một năm qua, nhưng có đến 3 người chưa xin được việc làm ổn định dù đã nộp hồ sơ xin việc ở rất nhiều cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Chị Hà mong muốn các con sớm có được việc làm phù hợp với chuyên môn và đúng với tâm tư nguyện vọng.

Dũng Chinh/ĐTO