itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Những trái tim chung khát vọng

Những trái tim chung khát vọng

Tại Đại hội thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2012 do Thành đoàn TP.HCM tổ chức vừa qua, các đại biểu đã có dịp giao lưu với những bạn trẻ nhiều hoài bão vươn lên và vì cộng đồng.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Tề Đăng (Bệnh viện Từ Dũ) tự hào khi nói về điều mình học được từ Bác. Bác dạy “thầy thuốc như mẹ hiền” và để làm được điều đó, TS.BS Vũ Tề Đăng đã miệt mài với những công trình nghiên cứu chuyên sâu phục vụ chăm sóc, cứu chữa những bé sinh non. “Tôi luôn trau dồi kiến thức chuyên môn để không chỉ cứu được những ca sinh non, mà còn hạn chế những điều đáng tiếc nhất và không gây di chứng nặng nề cho các bé” - anh bày tỏ.

Với nhiệt huyết không ngừng phấn đấu, anh từng đoạt giải ba nhà sáng tạo trẻ tại Hàn Quốc. Mới đây anh đã cùng đồng nghiệp phát hiện, kịp thời chữa cho một ca bị rối loạn tiêu hóa bẩm sinh, đem niềm vui đến cho gia đình của bé, bởi trước đó bốn người con của họ đã qua đời sau khi sinh vì mắc bệnh này. “Bây giờ em bé ấy đã khỏe mạnh và lớn lên bình thường như bao trẻ khác” - anh nói trong niềm vui.

Câu chuyện của người chiến sĩ trinh sát Võ Quốc Đạt (đội CSHS đặc nhiệm, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM) - Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2011 - khiến nhiều người thán phục. Trong những lần phá án, như bao trinh sát, anh luôn âm thầm chịu đựng bao nguy hiểm. Anh cho biết vụ đáng nhớ là lần anh cùng đồng nghiệp truy bắt đối tượng luôn mang hung khí, bị nhiễm HIV và sau khi vật lộn 15 phút, đối tượng bị tóm gọn cũng là lúc anh và đồng đội phát hiện bị trầy xước (rất dễ bị phơi nhiễm). Người dẫn chương trình hỏi anh biết đối tượng bị nhiễm HIV nhưng sao vẫn đối đầu, anh bộc bạch: “Tôi chỉ muốn loại trừ khỏi xã hội những phần tử xấu, đem lại sự bình yên cho mọi người”.

Đó còn là công nhân Nguyễn Thị Thương (Công ty May Sài Gòn 3). Từ công nhân trực tiếp, Thương được tín nhiệm làm tổ trưởng tổ sản xuất. Cô không ngừng suy nghĩ, trăn trở tìm tòi áp dụng cách quản lý chuyền hợp lý, nhờ thế năng suất của tổ tăng lên. “Tôi đã giúp mọi người loại bỏ thao tác thừa, chia sẻ kinh nghiệm và sau hai tháng tôi làm tổ trưởng, thu nhập bình quân mỗi người tăng từ 2,9 triệu lên 4,3 triệu đồng/tháng” - Thương cho biết.

Chung tay xây dựng nông thôn mới, Phạm Thị Xuân Hương - cô thủ lĩnh thanh niên vùng đất thép Củ Chi - đã cùng các bạn trẻ trong xã Tân Thông Hội lập nhiều CLB thu hút bạn trẻ tham gia. Trong đó có CLB Một ngày nghĩa tình: các bạn dùng ngày nghỉ đi giúp đám tiệc gây quỹ chăm lo cho những bạn trẻ khó khăn trên địa bàn xã. “Ban đầu nhiều gia đình không cho con em tham gia, nhưng biết ý nghĩa của CLB họ đã nhiệt tình hơn” - Hương cho biết. Cùng với đó là các hoạt động hỗ trợ bạn trẻ học nghề, vay vốn làm ăn... để cùng góp phần làm bộ mặt vùng nông thôn ngày càng đổi mới.

KIM ANH/ Tuổi Trẻ