itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / "Tôi mong muốn gắn bó lâu dài với Tập đoàn Tân Tạo"

"Tôi mong muốn gắn bó lâu dài với Tập đoàn Tân Tạo"

Ngày làm việc của anh bắt đầu từ 8 giờ sáng và thường kéo dài đến sáng hôm sau. Công việc của anh không ổn định về thời gian, khi nào có hàng nhập hoặc xuất thì anh đều có mặt để chuyên chở cho kịp tiến độ, bất kể ngày hay đêm. Và giờ cao điểm để chuyên chở hàng thường từ 9 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Anh Nguyễn Thành Lợi sinh năm 1980 là người con của vùng đất Đức Hòa (Long An), Khi tốt nghiệp THPT, anh không dự thi Đại học mà lên thành phố Hồ Chí Minh tự học nghề lái xe và sau đó làm việc tại Tân Cảng Sài Gòn với vị trí là tài xế. Một thời gian sau, qua lời giới thiệu của bạn bè, anh được nhận vào làm việc tại công ty ITATRANS (thuộc Tập đoàn Tân Tạo) với vị trí là tài xế lái xe đầu kéo có trọng tải tối đa khoảng hơn 20 tấn. Đến nay, anh đã công tác hơn 3 năm tại ITATRANS. Công việc hàng ngày của anh là vận chuyển hàng từ cảng về công ty và ngược lại.

Ngoài vận chuyển hàng cho công ty ITATRANS, anh còn chở hàng cho các công ty khác trong khu công nghiệp như: Công ty cổ phần giấy tập Lệ Hoa, công ty Bách Tùng… Hiện tại, trong đội của anh có 3 tài xế và 3 người phụ xe, mỗi người kiêm một mảng công việc riêng, nhưng rất đoàn kết, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn.

Anh Lê Thành Lợi chuyện trò với ItaExpress

Ngày làm việc của anh bắt đầu từ 8 giờ sáng và thường kéo dài đến sáng hôm sau. Công việc của anh không ổn định về thời gian, khi nào có hàng nhập hoặc xuất thì anh đều có mặt để chuyên chở cho kịp tiến độ, bất kể ngày hay đêm. Và giờ cao điểm để chuyên chở hàng thường từ 9 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Tuy công việc vất vả là thế, nhưng anh cảm thấy rất vui. “Sở dĩ tôi làm việc ở Tập đoàn Tân Tạo là vì cảm thấy phù hợp với khả năng của mình, thu nhập cũng ổn định và nhất là gần nhà bố mẹ ruột (ở Long An), và tôi sẽ gắn bó lâu dài với nơi này” – Anh tâm sự.

Anh Lợi và bà xã (quê ở Bình Định) cưới nhau được 4 năm, và đã có một bé trai 3 tuổi. Hiện tại, vợ và con anh đang ở Long An với ông bà nội. Vào mỗi cuối tuần anh thường về thăm vợ con rồi đầu tuần lại bắt tay vào công việc của mình.Vì công việc cả hai đều không ổn định về thời gian (vợ anh làm thợ uốn tóc) nên đã 3 năm kể từ khi sinh em bé, anh chị chưa về thăm lại quê ngoại. Năm nay, anh dự định phải thu xếp về ngoài ấy một chuyến.

Nhận được tin mình được bình bầu là cá nhân xuất sắc, anh rất vui mừng, xúc động và xem đó là động lực giúp anh phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt công việc của mình. Mong rằng, niềm vui được nhân đôi khi anh và vợ con của mình được đoàn tụ với gia đình sau 3 năm chưa về thăm quê. Chúc gia đình nhỏ của anh năm mới rộn ràng niềm vui và hạnh phúc.

PV