itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Một người gốc Việt là nghi can trong vụ nữ sinh gốc Hoa bị chặt đầu tại Anh

Một người gốc Việt là nghi can trong vụ nữ sinh gốc Hoa bị chặt đầu tại Anh

Một người gốc Việt bị giết thảm tại nhà ở Illinois (Hoa Kỳ)

Cảnh sát Anh Quốc đang treo giải thưởng cho bất cứ ai cung cấp tin tức để họ bắt được thủ phạm trong một vụ án khủng khiếp: xác không đầu của một người gốc Hoa được tìm thấy trong một ụ sửa chữa tàu thủy.

Xác của nữ sinh viên Xing Xing Xie (23 tuổi, đã sống ở Anh được 5 năm) bị mất đầu và hai tay, được nhét vào trong một cái bao, nổi bềnh bồng trên mặt nước biển ở khu Rotherhithe Marina hồi tháng 4 qua.

Cảnh sát Anh đang truy lùng một người đàn ông mà họ cho là có can dự đến nạn nhân. Người này có tên Ngô Chánh Thành, 29 tuổi, một công dân gốc Việt. Cũng liên quan đến vụ án này, có hai người đàn ông (chưa rõ quốc tịch) đã bị bắt giữ.

Mọi thông tin liên quan đến vụ án đều được giữ kín. Các thám tử điều tra không cho biết thêm chi tiết về người đàn ông Việt Nam mà họ đang tìm kiếm.

* Cảnh sát Peoria (bang Illinois-Hoa Kỳ) cho hay có một ông lão người Việt bị giết chết tại nhà riêng. Hiện trường vụ án cho thấy ông đã bị đánh vào đầu rất mạnh.

Nạn nhân tên là Hung Tiên, thường được hàng xóm gọi là ông John. Ông đã 68 tuổi, sống ở vùng West Bluff, gần North Sheridan và Richmond từ nhiều năm nay.

Bà Vonnie Adell, một trong những người hàng xóm của ông cho biết: “Khi chúng tôi về đây ở, John là hàng xóm tốt bụng. Chúng tôi thường vắng nhà và ông ấy thường trông nhà hộ chúng tôi. Ông ấy chả bao giờ làm phiền lòng ai”.

Có một chi tiết đáng chú ý, ngoài căn nhà đang ở, ông Tiên còn là chủ của 3 căn nhà khác. Ông đang cho quét vôi lại căn thứ nhì gần đó để rước một trong số các con gái của mình về ở.

Cảnh sát cho biết nhà ông Tiên đã bị kẻ lạ xâm nhập nhưng hiện họ chưa có bằng chứng cụ thể để nghi ngờ một ai.

Cái chết của ông cũng gây xúc động cho nhân viên Sở City Building Code đang làm việc sửa chữa nhà cho ông, vì họ rất yêu mến ông. Những người bạn thân của ông Tiên cho biết trước đây đã có vài lần ông bị trộm đến viếng. Có thể lần này có kẻ quay lại định ăn trộm nữa thì bất ngờ gặp ông nên phải ra tay để tẩu thoát.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra.

Theo N.C (Thanh Niên)