itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Mang Bụt tới quán bar

Mang Bụt tới quán bar

Các nhà sư và tu sĩ khắp nơi trên thế giới vẫn thường suy nghĩ về chuyện làm sao để tín ngưỡng của họ thu hút được giới trẻ.

Trong xã hội mà con người ngày càng bận bịu, các thành phố ngày càng đông đúc trong khi các gia đình sống ngày càng xa nhau, nhưng sinh hoạt tôn giáo trước đây có vẻ không còn hợp thời.

Nhưng tại Nhật Bản, một nhóm các nhà sư đang cố gắng mang lại thay đổi.

Họ đã tìm được một địa điểm để nói về đạo Phật và để tiêu khiển cho công chúng - đó là một quán bar chuyên chơi nhạc Jazz.

Quán mang tên Chippie Sound Music Bar khá chật và ngập ngụa khói - không phải khói hương mà là khói thuốc lá. Dù sao thì đây cũng là quán bar.

Tại đây bia lạnh luôn chờ sẵn tại các vòi trong khi tiếng nhạc Jazz luôn réo rắt.

Đây không phải là nơi mà người ta thường thấy một bộ ba nhà sư.

Nhưng Hogen Natori và hai người bạn của ông tin rằng đây là nơi thích hợp để nói về Phật giáo.

Khi họ bước lên sân khấu, họ rung một chiếc chuông nhỏ. Đám đông bỗng im lặng.

Sau đó tiếng tụng king vang lên và những âm điệu có sức mê hoặc tràn ngập không gian trong quán.

Đó là kiểu tụng kinh Shomyo vốn chỉ có ở Nhật.

Chào đón

Đây là điều mà qúy vị có thể gọi là 'Phật giáo thượng lưu'. Đây là biểu diễn chứ không phải rao giảng.

Sau lần tụng kinh đầu tiên trên sân khấu vốn kéo dài khoảng 20 phút, họ ngồi trò chuyện cùng những người tới quán.

Một trong các vị sư lấy ra một túi bóng bay và bắt đầu quấn thành hoa cho các phụ nữ có tuổi ở trong phòng.

''Nhiều người Nhật không muốn đến chùa,'' Hogen Natori nói. Ông đứng sau một quán bar sau khi châm điếu thuốc trong lúc trò chuyện với các khách nhậu.

''Họ nghĩ rằng đạo Phật rất khó, rất rộng và nghiêm túc, nhưng Phật giáo còn hơn thế - hấp dẫn và thậm chí còn vui nhộn nữa. Tôi muốn làm cho người ta hiểu điều này.''

Ông cảm thấy người ta dễ tiếp nhận những điều ông nói hơn khi họ đang uống cùng bạn bè.

Âm thanh dễ chịu

Đám đông trong quán tỏ ra thích thú với sự hiện diện của ông.

Tại một quán bar như thế này người ta sẽ nghĩ người tới đây ở tuổi trẻ hơn nhưng thực tế những người tới đây còn lớn tuổi hơn cả các nhà sư.

Nhưng họ đã bị thu phục bởi các vị sư.

''Thật tuyệt vời,'' một phụ nữ nói.

''Đây là lần đầu tiên tôi nghe các nhà sư nhưng tôi thấy mừng là mình đã đến. Tiếng tụng kinh quá hay và rất gần gũi. Rất tuyệt vời.''

Một người khác, cũng lần đầu tiên tới đây nói: ''Hay qúa! Shomyo nghe rất hay. Tôi cảm thấy dễ chịu.''

Các nhà sư nói chuyện họ biểu diễn ở các quán bar như thế này đã làm một số đồng đạo của họ không vui. Một ni cô nói họ không được phép 'hạ mình' như thế.

''Thế ông đáp trả như thế nào? tôi hỏi Hogen Natori.

''Hãy tham gia cùng chúng tôi,'' ông đáp. ''Chúng tôi cho mọi người biết đạo Phật là gì, các nhà sư là người như thế nào.''

''Khi nghe chúng tôi tụng kinh mọi người trông rất thoải mái,'' ông nói. ''Còn gì hay bằng!''

Và đã đến lúc các nhà sư lên sân khấu lần hai.

Sự im lặng lại đến và tiếng hò mê hoặc của một thời đã qua lại vang lên.

Ba nhà sư đầu cạo trọc, mặc cà sa quỳ trước mặt chúng tôi để chia sẻ đức tin của họ.

Theo BBC