itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Hồ sơ / Vụ điều tra Bhutto 'chưa thỏa đáng'

Vụ điều tra Bhutto 'chưa thỏa đáng'

Có nhiều lý giải khác nhau về nguyên

nhân cái chết của bà Bhutto

Tổng thống Pakistan, Pervez Musharraf, nói ông “không hoàn toàn” hài lòng với cuộc điều tra về vụ ám sát lãnh đạo đối lập, bà Benazir Bhutto.

Tuy nhiên, ông Musharraf nói ông không cho rằng chính phủ hay các tổ chức tình báo tìm cách “giấu diếm những bí mật” sau khi bà Bhutto bị bắn chết vào tuần trước.

Thủ tướng Anh, ông Gordon Brown, cũng gửi một đội thám tử từ London tới Pakistan để giúp điều tra.

Đảng PPP của bà Bhutto kêu gọi phải có cuộc điều tra rộng hơn của Liên Hiệp Quốc.

Chưa rõ nguyên nhân

Nói chuyện tại một buổi họp báo tại dinh Tổng thống, ông Musharraf nói hiện người ta vẫn chưa biết nguyên nhân chính xác của vụ giết hại bà Bhutto.

Một báo cáo ban đầu của chính phủ nói bà Bhutto bị giết hại khi một trái bom phát nổ khiến đầu bà đập vào thành xe chống đạn khi bà đang di chuyển lúc vụ việc xảy ra.

Ông Musharraf nói: “Người ta không nên đưa ra một tuyên bố mang tính cả quyết 100% như thế, và đó chính là sai lầm mà chúng tôi đang gánh chịu”.

Ông cũng nói thêm rằng hiện nay đã có thêm nhiều bằng chứng mới về vụ ám sát bà Bhutto.

Ông Musharraf tuyên bố lực lượng an ninh không hề lơ là và bà Bhutto đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng về an ninh khi đứng nhô lên ô mui trần của chiếc xe.

Nói về việc Anh quốc gửi đội thám tử tới Pakistan, ông Musharraf cho biết: “Chúng tôi cần có thêm kinh nghiệm, có thể là giảo nghiệm và kỹ thuật, mà người dân chúng tôi chưa có”.

Tổng thống Musharraf nói cuộc điều tra
còn tiếp tục

Lần đầu tiên kể từ vụ ám sát bà Bhutto, ông Musharraf thừa nhận rằng hiện trường vụ án đã bị người ta dùng vòi nước rửa đi, có thể là để phá bỏ bằng chứng.

Ông nói: “Tôi chắc chắn rằng họ làm thế không phải với mục đích che giấu bí mật gì hay các cơ quan tình báo chỉ thị cho họ phải giấu đi những bí mật”.

Vào tháng Mười, bà Bhutto đã nói kẻ thù của bà trong chính phủ và các dịch vụ tình báo đang lên âm mưu để ám sát bà.

Theo BBC