itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Gần 10.000 người chết trong vụ động đất kinh hoàng tại Trung Quốc

Gần 10.000 người chết trong vụ động đất kinh hoàng tại Trung Quốc

Con số người chết trong vụ động đất khủng khiếp tại miền Nam Trung Quốc đã lên tới gần 10,000 người vào hôm thứ ba trong khi các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hàng nghìn người khác từ đống đổ nát.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cảnh báo tình hình đã nghiêm trọng hơn lo sợ ban đầu do trận động đất 7,8 độ richter xảy ra cạnh khu vực đông dân cư thuộc tỉnh Tứ Xuyên.Theo Tân Hoa Xã, gần 10.000 người đã chết trong vụ động đất. Con số đưa ra trước đó là 8.700 người chết, trong đó 8.533 người tại tỉnh Tứ Xuyên.

Cơ quan địa chấn học Tứ Xuyên cho biết, khu vực này đã bị tác động bởi 1.180 dư chấn đến 6 độ richter từ 5 giờ sáng hôm thứ ba. Cơn địa chấn đã làm nhiều tòa cao ốc tại Bắc Kinh và Thượng Hải bị lắc lư, đồng thời cũng tác động tới HongKong, Việt Nam và thủ đô Băng Cốc, Thái Lan - nơi cách xa tâm chấn 1.800 km.

Tân Hoa Xã cho biết thêm có nhiều người đã bị chết và bị chôn vùi tại miền Nam Trung Quốc khi một nhà máy lớn sụp xuống do trận động đất và gần 5.000 người đã chết tại một huyện thuộc tỉnh Tứ Xuyên - nơi có đến 80% các toà nhà đều bị sập.

Theo một báo cáo chi tiết hơn về số người thương vong thì thảm họa đã diễn ra khi một nhà máy tua bin đổ sập vào hôm thứ hai tại thị trấn Mianzhu.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào xác định ưu tiên hàng đầu của Chính phủ hiện nay là huy động các đội cứu hộ để nhanh chóng cứu giúp các nạn nhân .

Các gia đình bên đống đổ nát của một ngôi trường trung học
Một phụ nữ Trung Quốc đang cố gắng mang con tới bệnh viện tại Trùng Khánh

Tất cả các đường thông tin liên lạc đã bị cắt tại hạt Wenchuan, một khu vực tại tâm chấn, có dân số 112.000 người và có Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Wolong, cơ sở nuôi dưỡng và nghiên cứu gấu trúc hàng đầu tại Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho biết, ông Wang Bin - Bí thư hạt Wenchuan đã cố gắng gọi điện yêu cầu trợ giúp khẩn cấp qua đường điện thoại vệ tinh.: “Chúng tôi đang cần gấp lều, thực phẩm, thuốc và các thiết bị liên lạc vệ tinh bằng máy bay. Chúng tôi cũng cần nhân viên y tế để cứu giúp những người bị thưong ở đây”.

Bản đồ xác định tâm chấn của trận động đất 7,8 độ richter

Bộ Y tế Trung Quốc đã phái đội y tế khẩn cấp tới Wenchuan và đội Chữ thập đỏ Trung Quốc gửi lều và chăn ấm. Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ đã cấp 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 28,6 triệu USD) để phục vụ cho công tác cứu hộ.

Có khoảng 600 người chết tại thành phố Shifang và 2.300 người vẫn bị chôn vùi.Tại hạt Anxian có khoảng 500 người đã chết và 85% ngôi nhà tại các khu vực nông thôn bị sập.

Nhiều học sinh đã bị chôn vùi tại một ngôi trường tại thành phố Dujiangyan, cách tâm chấn 100 km và là một trong những khu vực chịu hậu quả nặng nề nhất.

Đọi cứu hộ đang cố gắng cứu thóat một cậu bé ra khỏi đống đổ nát tại trường trung học Juyuan
Hàng nghìn người đã chết trong vụ động đất mạnh kéo dài 1 phút 16 tại Trung Quốc

Tâm chấn của trận động đất cách thành phố Thành Đô với 12 triệu dân khoảng 93 km và cách thành phố 30 triệu dân Trùng Khánh 260 km. Tất cả các chuyến tàu đến và rời Thành Đô đều bị hoãn lại, sân bay thành phố bị đóng cửa.

Đây là trận động đất có số người chết lớn nhất tại Trung Quốc kể từ trận động đất tại Tangshan vào năm 1976 làm 242.000 người chết.

Tổng thống Mỹ George W.Bush đã gửi lời chia buồn và cam kết sẵn sàng giúp đỡ. Nhật Bản và Nga cũng cam kết sẽ trợ giúp công tác cứu hộ.

Việt Thắng (Theo AFP)

Ảnh: AFP/Xinhua