itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Thị trưởng được phong “nữ anh hùng Mexico” bị đánh tới chết

Thị trưởng được phong “nữ anh hùng Mexico” bị đánh tới chết

Nữ thị trưởng được phong anh hùng ở Mexico vì dũng cảm đứng lên chống các tay trùm ma túy bạo tàn ở nước này, đã bị đánh tới chết, sau khi thế thân mình để cứu cô con gái nhỏ.

Tiến sỹ Maria Santos Gorrostieta, 36 tuổi, cựu thị trưởng thành phố Tiquicheo, từng hai lần thoát chết trong các vụ ám sát và vụ sát hại người chồng đầu tiên của cô.

Tổng thống đắc cử Mexico Enrique Pena Nieto, trong cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Obama vào ngày hôm qua tại Washington, đã cam kết sẽ “làm mọi thứ chúng tôi có thể” để giảm tình trạng bạo lực liên quan đến ma túy ở Mexico, vốn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 50.000 người kể từ khi quân đội mở cuộc truy quét vào các băng nhóm ma túy năm 2006.

Ngày 12/11 vừa qua, bà mẹ ba con Gorrostieta, người được gọi là “nữ anh hùng Mexico”, khi đang lái xe đưa con gái nhỏ tới trường ở thành phố Morelia, thì bị một nhóm tay súng mai phục. Chúng kéo bà ra khỏi xe và đánh đập bà.

Các nhân chứng cho biết bà đã van xin chúng không đụng đến con gái bà, rồi sau đó vào xe của những kẻ bắt cóc, để cô con gái gào thét trong sợ hãi nhưng bình an trên đường.

5 ngày sau, thi thể của bà bị cắt xẻo được tìm thấy bên vệ đường. Nhiều bằng chứng cho thấy bà đã bị tra tấn trước khi bị giết hại.

Hồi tháng 10/2009, một nhóm tay súng đã bắn tiến sỹ Gorrostieta ít nhất 7 lần trong một vụ mai phục, khiến chồng bà thiệt mạng. 3 tháng sau, một nhóm tay súng đã xả đạn vào xe của em trai của bà khi bà đang ngồi ở ghế sau.

Ngay sau đó, trong hành động dũng cảm mang tính biểu tượng cao, bà đã công bố các bức ảnh về vết thương của mình. “Tôi muốn cho các bạn thấy cơ thể bị thương, bị bầm dập của tôi,” bà cho biết, “bởi tôi không xấu hổ về điều đó…Tôi là người phụ nữ mạnh mẽ và ngay thẳng. Và mặc dù bị thương, tôi vẫn đứng vững trên đôi chân mình”.

Vũ Quý

Theo Telegraph