itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / TQ bác bỏ tin về Tây Tạng

TQ bác bỏ tin về Tây Tạng

Ông Qiangba nói lính TQ không bắn súng

Một quan chức cao cấp của Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng lính TQ đã bắn vào đoàn người biểu tình tại thủ phủ Lhasa của Tây Tạng.

Ông Qiangba Puncog, tỉnh trưởng Tây Tạng, khẳng định rằng tình hình tại Lhasa đã bình ổn trở lại, torng khi thời hạn chót cho những người biểu tình ra đầu thú đang tới gần.

Theo ông, 13 "người dân vô tội" đã thiệt mạng trong các vụ biểu tình. Các lãnh đạo Tây Tạng lưu vong thì nói con số người chết trong cuộc đàn áp của Trung Quốc ít nhất là 80.

Tuyên bố của ông tỉnh trưởng được đưa ra sau khi có tin làn sóng biểu tình đã lan ra cả các tỉnh khác.

Các nhóm nhân quyền nói hôm Chủ nhật một số người đã chết trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình Tây Tạng tại Aba, tỉnh Tứ Xuyên. Cũng có tin xảy ra biểu tình tại tỉnh Cam Túc.

Trung Quốc đã cho những người Tây Tạng tham gia biểu tình thời hạn chót là nửa đêm thứ Hai (1600 GMT hay 11 giờ tối giờ VN) để ra đầu thú.

Đức Dalai Lama đã kêu gọi quốc tế điều tra về vụ việc trong khi phương Tây yêu cầu các bên kiềm chế.

Chủ tịch cơ quan Olympic Quốc tế Jacques Rogge nói ông "vô cùng quan ngại " về tình hình Tây Tạng.

Không bắn súng

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, ông Qiangba nói lính Trung Quốc "không mang vũ khí chết người và cũng không sử dụng chúng".

Với tư cách quan chức chịu trách nhiệm về việc này, tôi có thể nói với quý vị rằng hoàn toàn không có nổ súng."

Ông Qiangba nói đám đông xô đẩy nhau đã làm 13 người chết và 61 nhân viên an ninh bị thương. Hơn 300 địa điểm bị phóng hỏa, trong có 214 cửa hàng.

Ông nói chính "bè lũ Dalai [Lama] " đã gây ra vụ này và kêu gọi người Tây Tạng tham gia biểu tình ra đầu thú.

"Nếu như ai cung cấp được thêm thông tin thì sẽ được hưởng lượng khoan hồng."

Nhưng ông cũng nói những kẻ cầm đầu sẽ bị trừng trị thẳng tay.

Hôm thứ Sáu, người biểu tình tại Lhasa đã đốt các cửa hàng do người Trung Quốc làm chủ và ném đá vào cảnh sát địa phương, dẫn tới đụng độ.

Sáng thứ Hai, một người từ Lhasa nói với BBC rằng các cửa hàng vẫn đóng cửa và còn nhiều cảnh sát trên đường phố.

Thế nhưng truyền hình nhà nước loan báo tình hình đã được kiểm soát và các trường học đã mở cửa lại.

Theo BBC