itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Ánh Tuyết: Bolero dễ mà khó

Ánh Tuyết: Bolero dễ mà khó

Nghe tên Ánh Tuyết, người ta sẽ nghĩ ngay đến Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn – Từ Linh, những ca khúc tiền chiến… Nhưng, có bao giờ bạn nghĩ chị sẽ hát Bolero? Nếu Ánh Tuyết hát Bolero thì sẽ như thế nào nhỉ?

* Chị đi Pháp lần này là để biểu diễn?

Ca sĩ Ánh Tuyết: Không, đi du lịch với gia đình thôi. Nhưng thôi đừng phỏng vấn nữa; chuẩn bị phải ra sân bay rồi. Khi nào về tôi chia sẻ cho nghe.

* Chị sẽ chia sẻ chuyện gì nhỉ?

Ánh Tuyết hát Bolero, ra DVD.

* Chà… chị giỡn vui thật!

Giỡn sao được mà giỡn. Đã chuẩn bị được gần 30 bài rồi và cũng đã thu âm được một số rồi. Dự kiến là sẽ ra hai album trước; sau đó nếu số tác phẩm vẫn còn thì sẽ ra album thứ ba. Đảm bảo là sẽ rất đặc biệt.

* Nghĩa là ta sẽ có tối thiểu hai album DVD Bolero?

Không. DVD sẽ vẫn là nhạc tiền chiến, còn Bolero thì chỉ ra CD thôi.

* Chuyện này xin hỏi thật – chị không ngại bị nói là "đu theo" đàn em sao? Hàng loạt ca sĩ đã cấp tập ra album Bolero thời gian qua.

Tôi không ngại. Với Ánh Tuyết thì ai làm gì là chuyện của họ. Tôi cứ làm chuyện của tôi. Bao nhiêu năm nay người ta cứ nghĩ Ánh Tuyết chỉ hát nhạc tiền chiến nhưng đâu ai biết tôi từng sinh hoạt với các CLB Bolero nhiều năm và dòng nhạc này đối với tôi không có gì xa lạ. Nó tự nhiên như bản thân tôi thôi.

* Từng có nhiều hơn một ca sĩ nói như thế - Bolero có sẵn trong họ...

Có thể họ nói thật đó. Bolero, như ta biết, đã có nhiều năm tồn tại và phát triển trong dòng chảy nhạc Việt. Gần như tất cả mọi người Việt đều thân thuộc với nó, có thể hát được vài câu, vài bản Bolero vào bất cứ lúc nào. Bolero dễ hát, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người. Nói có thể không ai tin nhưng gần 30 bản Bolero tôi đã chọn đều được thu rất nhanh – chỉ hai ngày là xong.

* Nói vậy chẳng hóa ra tất cả các album Bolero vừa rồi đều rất hay, ai hát cũng được?

Tôi nói Bolero dễ hát, nhưng không nói là ai hát cũng hay. Từ hát được đến hát hay là cả một quãng đường dài mà nhiều người đi hoài, thậm chí cả đời cũng không tới. Để có thể hát tốt Bolero, người ta không chỉ sống với nó mà phải cảm thụ được nó, am hiểu nó. Có những nét luyến láy của Bolero nghe thì tưởng như đơn giản nhưng để thể hiện được sẽ cần rất nhiều kỹ thuật.

Chắc bạn cũng biết rằng nhiều ca sĩ thành danh với dòng nhạc này đều đã phải khổ luyện thế nào. Để thu được chừng ấy tác phẩm trong hai ngày, bản thân tôi đã phải vận dụng tất cả những hiểu biết, sự đam mê, tình cảm của mình. Nhưng thu vậy thôi, tôi sẽ còn phải nghe lại, chắt lọc lại và không loại trừ trường hợp sẽ phải thu lại. Theo cách làm việc của tôi, tác phẩm cuối cùng chuyển đến công chúng phải là một cái gì đó đạt chất lượng, tương xứng với đồng tiền khán giả đã bỏ ra để mua đĩa.

* Xin cảm ơn chị và chúc chị thành công với dòng nhạc đáng yêu này.

PHẠM THÀNH NHÂN (thực hiện)