itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / “Giai điệu mùa thu” lại trầm lắng

“Giai điệu mùa thu” lại trầm lắng

Đã bước sang năm thứ tám,“Giai điệu mùa thu” lại trở về đúng hẹn vào các đêm 17-19.8 tại Nhà hát TPHCM. Tuy nhiên, dường như mỗi năm, gánh nặng kinh phí càng cao, Nhà hát Giao hưởng & Vũ kịch TPHCM lại càng phải thu gọn chương trình với việc chỉ chọn vài khách mời.

Theo nhạc trưởng Trần Vương Thạch - GĐ Nhà hát Giao hưởng & Vũ kịch TPHCM - chủ yếu vẫn là sử dụng “nội lực” thay vì ngoại lực- đó là lực lượng tại chỗ. Năm nay, chủ đề của từng đêm diễn là nhạc kịch (opera), múa ballet- múa đương đại và hòa nhạc giao hưởng.

Đêm 17.8, “quà tặng” đầu tiên được các nghệ sĩ chuyển đến công chúng là vở nhạc kịch "Dido and Aneas" của Henry Purcell. Tác phẩm được dàn dựng với sự hỗ trợ bởi Tổ chức Transposition Program - Na Uy, do Lars Notto Birkeland chỉ huy, với sự tham gia của nghệ sĩ cello Jaroslav Havel, Cho Hae Ryong, Phạm Trung, Lý Giai Hoa, Nguyễn Thị Thu Nga, Paul Arldge...

Đêm diễn thứ hai (18.8) là vở ballet “Carmen” do NSND Kim Quy dàn dựng và múa đương đại “Những mảnh ghép của giấc mơ” do Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Phúc Hùng biên đạo. Vở “Carmen” từng được công diễn với dàn diễn viên gạo cội, nay thay bằng diễn viên trẻ, với ngôn ngữ mới.

“Những mảnh ghép của giấc mơ” chính là thông điệp “sống nghĩa là luôn hy vọng” do những nghệ sĩ múa đương đại mang lại cho người xem, bằng những cung bậc cảm xúc khác nhau, bằng những mảnh ghép của số phận, là vở được đánh giá cao khi ra mắt công chúng vào tháng 4 và được hoàn thiện trong buổi trình diễn tháng 7 vừa qua. Dịp này, nhà hát giới thiệu hai nghệ sĩ múa trẻ là Nguyễn Thu Trang và Nguyễn Lương Hòa.

Đêm diễn cuối cùng sẽ là chương trình hòa nhạc giao hưởng và biểu diễn các trích đoạn phim nổi tiếng thế giới, dưới sự chỉ huy dàn nhạc của nhạc trưởng Lê Phi Phi. Đó là những tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, GS-NS Hoàng Cương và nhạc sĩ trẻ Nguyễn Mạnh Duy Linh. Đêm diễn có sự góp mặt của nghệ sĩ violin Hoàng Linh Chi và nghệ sĩ kèn clarinet Pau Rodriguez - hiện là nhạc công ở Tây Ban Nha.

Tuy không còn “hoành tráng” hay nhiều tài năng hội tụ như trước, nhưng “Giai điệu mùa thu” vẫn luôn là chương trình để lại nhiều dấu ấn về dòng nhạc hàn lâm cùng những vở opera, ballet giàu sức sáng tạo.

Theo Minh Thi Lao động