itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Lại chuyện hát nhép: Trảm nóng hay phạt nguội?

Lại chuyện hát nhép: Trảm nóng hay phạt nguội?

Vậy là đã có cá nhân và đơn vị đầu tiên bị xử phạt hát nhép (ca sĩ Cao Thái Sơn và Công ty TNHH Nhạc Xanh) nhưng chắc chắn, dù có lạc quan đến mấy cũng khó có thể tin là tình trạng hát nhép từ đây sẽ chấm dứt. Thế nên, vấn đề của những ngày tới, sau khi đã có tiền lệ, là làm thế nào để ngăn chặn vấn nạn này, thay vì cứ phải chạy mướt mồ hôi theo phạt nguội.

Báo điện tử tuy có những lúc khai thác showbiz quá đà, nhưng thời gian qua đã tỏ ra là kênh thông tin hữu hiệu để nhà quản lý cập nhật nhanh những vụ việc như nghệ sĩ mặc hở hang, hát nhép. Nhưng, nhận nguồn tin từ truyền thông cũng có nghĩa là sự đã rồi. Không đến độ diệt được từ trong trứng nước, nhưng phải kịp “bắt quả tang”, thì mới gọi là thành công. Oái ăm ở chỗ, khi phúc khảo dưới sự giám sát của hội đồng duyệt từ cơ quan chức năng, ca sĩ luôn hát hò đàng hoàng, ăn mặc nghiêm ngắn. Đến lúc trình diễn chính thức, trước mặt chỉ có khán giả, họ mới giở trò. Câu hỏi đặt ra là lúc ấy người của ngành quản lý ở đâu? Câu trả lời từ một chuyên viên Phòng Quản lý nghệ thuật, Sở VH-TT-DL TP.HCM là: “Người đâu ra mà xem tất cả các chương trình biểu diễn?”.

Đó là sự thật! Hàng đêm ở TP.HCM diễn ra không biết bao nhiêu chương trình ca múa nhạc lớn nhỏ, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Đan xen vào còn có những đêm cải lương, hợp xướng, ngâm thơ, mà ở đó, căn bệnh “nhép” cũng đã lây lan.

Khi không có dàn nhạc sống, các ca sĩ hát với đĩa playback, trong đó chỉ thu nhạc đệm hoặc đôi khi có phần bè. Nếu ca sĩ không chủ tâm hát nhép, sẽ hiếm có chuyện mang kè kè bên mình cái đĩa thu âm cả nhạc lẫn giọng hát để rồi… đưa nhầm như Cao Thái Sơn. Muốn ngăn chặn hát nhép, cơ quan chức năng phải kiểm tra, giám sát khu vực này, chứ không thể chỉ trông mong vào việc “quản” cái ý thức làm nghề minh bạch và tự trọng của nghệ sĩ.

Cũng cần nhắc lại, Chỉ thị 65 về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang mà Bộ VH-TT-DL ban hành từ 16/4/2012 đến thời điểm này, cũng chỉ như một chiếc roi đầy vẻ đe dọa nhưng chẳng đánh được “đứa trẻ hư” nào. Ngay cả "chiếc roi" Nghị định 75 quy định xử phạt hành chính trong hoạt động văn hóa, tuy đã được dùng nhưng cũng chỉ đánh khẽ để chờ sửa đổi bổ sung.

Tuy nhiên, cũng có thông tin đáng để chờ đợi. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ Anh Tuấn mới đây đã chỉ đạo các sở VH-TT-DL thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn, gửi về Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) và “bêu” tên lên báo chí. Đồng thời, cho triển khai ba tổ công tác do các lãnh đạo Cục NTBD làm tổ trưởng, phối hợp với Thanh tra Bộ đi kiểm tra việc chấp hành pháp luật về biểu diễn nghệ thuật tại các địa bàn “nóng” như TP.HCM, Hà Nội… Một cuộc họp giữa Bộ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam… sẽ được tổ chức trong tháng Bảy này để thống nhất giải pháp phối hợp chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Từ phía Sở VH-TT-DL TP.HCM, địa phương đầu tiên ra tay trảm “ca” hát nhép, trả lời câu hỏi về giải pháp ngăn chặn tình trạng ca sĩ hát nhép, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở cho biết: “Sở sẽ tăng cường biện pháp hậu kiểm để xử lý. Quan trọng nhất là chúng tôi sẽ cử người đi kiểm tra trực tiếp tại các chương trình, tập trung đặc biệt vào những ca sĩ trẻ”.

Võ Tiến/ PNO