itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận bị báo mạng "chơi xỏ"

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận bị báo mạng "chơi xỏ"

Vừa đáp máy bay từ Thái Lan trở về sau chuyến du lịch kết hợp quay video clip, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã bày tỏ sự phẫn nộ trên Facebook cá nhân vì bị một trang thông tin điện tử "chơi xỏ".

Theo nội dung bài viết trên trang Z. (mượn danh báo B.) thì trước khi yêu và quyết định tiến đến hôn nhân với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, vốn là bạn thân của Thuận, cô dâu đã từng tìm đến Thuận và từng khiến con tim của chàng nhạc sĩ trẻ xao xuyến. Tuy nhiên, sau khi gặp Chung, cả hai đã gặp phải tiếng sét ái tình, Thuận chỉ còn cách ngậm ngùi chấp nhận.

Trò chuyện với Phụ Nữ Online, Nguyễn Hồng Thuận khẳng định nội dung đăng tải trên Z. hoàn toàn là bịa đặt. Anh nói:

- Tôi với Nguyễn Văn Chung vốn là bạn của nhau và đồng thời cũng là bạn của nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh cưới ấy cho Chung ("phóng viên" của Z. - PV). Hôm chụp ảnh, tôi được mời đến trong tư cách bạn bè, chụp ảnh chung cho vui, giống như kiểu người nổi tiếng cùng đến chúc mừng hạnh phúc bạn. Thật không ngờ là sau đó lại có nguyên một bài viết bịa đặt như vậy.

* Chung có nói gì không?

- Khi biết chuyện, tôi đã lập tức gọi cho Chung nhưng Chung bảo là cả ngày bận trong phòng thu, không biết gì về sự việc. Tôi đã yêu cầu Chung phải giải quyết vụ này chứ không thể để có chuyện kỳ cục như vậy được.

* Thế còn người đã dựng lên câu chuyện tình "lâm ly bi đát" như xi-nê ấy?

- Tôi cũng đã gọi, bảo sẵn sàng gọi ra Hà Nội phản ảnh. Anh ấy hứa sẽ sửa lại, bảo rằng nếu trong trường hợp không thể sửa được thì sẽ làm một bài đính chính. Vấn đề là ngay cả trong trường hợp đính chính thì nhiều trang khác cũng đã kịp copy, phát tán khắp nơi rồi. Giờ tôi biết ăn nói làm sao với người thân, bạn bè mình đây? Tôi thực sự không hiểu làm thế nào mà người ta có thể viết một bài như vậy mà không thèm để ý gì đến cảm giác, đời sống riêng, sự ảnh hưởng của nó đến nhân vật.

* Sự việc đã vậy, bây giờ bạn định thế nào?

- Biết thế nào bây giờ? Như tôi vừa nói, dù cho bây giờ họ có sửa, có đính chính thì những nơi khác cũng đã đăng tùm lum rồi. Hậu quả thì tôi cũng đã chịu rồi. Dẫu gì cũng là chỗ bạn bè, không lẽ bây giờ mình lại đi kiện tụng. Tôi chỉ mong sao mai này những người viết báo đừng cẩu thả như vậy và phải có lương tâm, trách nhiệm hơn với những gì mình viết ra.

***

Vụ việc của Nguyễn Hồng Thuận mới đây không phải là vụ duy nhất. Cách đây chưa lâu, người mẫu, Á hậu xế độ Tuyết Nhung đã đệ đơn lên toà án Q. Phú Nhuận (TP.HCM) kiện Z. viết bài sai sự thật, yêu cầu cải chính và bồi thường 10 triệu đồng vì đã đăng tải hình ảnh, liệt kê tên cô vào nhóm người mẫu bán dâm trong vụ triệt phá dường dây người mẫu bán dâm ngàn đô của công an vừa qua. Z., sau đó, đã phải đăng bài cải chính. Được biết, sau những phản ứng mạnh mẽ của Nguyễn Hồng Thuận, trang Z. đã hiệu chỉnh bài viết, thêm rằng "thực ra đây chỉ là câu chuyện tình minh hoạ cho bộ ảnh chung mà Hồng Thuận muốn dành tặng cho vợ chồng Nguyễn Văn Chung - Kim Thanh trước đám cưới".

Tình trạng các trang thông tin điện tử, báo mạng viết bài sai sự thật, cố tình dựng chuyện, thêu dệt nội dung... thời gian qua đã gây không ít bức xuc trong cả dư luận công chúng lẫn trong giới nghệ sĩ. Tiếc cho luật pháp và may cho các trang, báo ấy bởi đến nay vẫn chẳng thấy trang nào bị xử lý. Lời kêu gọi lương tâm và trách nhiệm của Nguyễn Hồng Thuận liệu có thể thay đổi được gì chăng?

PHẠM THÀNH NHÂN (thực hiện)