itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Những chuyến đi của Tùng Dương

Những chuyến đi của Tùng Dương

Ca sĩ Tùng Dương - Ảnh: Gia Tiến

Trong hai đêm 2 và 3-12 tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra live show đầu tiên của Tùng Dương - nam ca sĩ trẻ được xếp vào hàng tài năng và cá tính nhất của làng ca nhạc Việt Nam.

"Chọn cái tên Những chuyến đi cho chương trình cá nhân độc lập đầu tiên, tôi chỉ muốn bày tỏ với khán giả yêu quý của mình là tôi vẫn đang "trên đường", tôi vẫn đang chuyển động, tìm kiếm và đấy không phải là một show ca nhạc tổng kết kiểu "Tùng Dương - một chặng đường ca hát". Tôi chưa đủ già để làm việc đó. Ðơn giản chỉ là một đêm nhạc mà tôi muốn tặng cho người xem và cho mình những gì mình tâm đắc nhất" - Tùng Dương nói như vậy khi được hỏi về ý nghĩa của tên gọi Những chuyến đi.

Tám năm sau khi bước vào showbiz và lập tức nổi danh với hai bài hát cùng có chất quê nhưng rất khác nhau - Quê nhà (Trần Tiến) và Ôi quê tôi (Lê Minh Sơn) trong cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2003 và giành giải nhất với phong cách biểu diễn khoáng đạt cùng giọng ca vừa biểu cảm vừa kỹ thuật, Tùng Dương mới chính thức có chương trình riêng của mình.

Tự nhận là thích đi và thích nghe, đi nhiều và nghe nhiều nên Tùng Dương dù rất nhất quán trong sự "độc" và "quái" của mình, nhưng lại rất chịu khó tìm tòi và thử nghiệm nhiều phong cách qua nhiều giai đoạn. Từ kiểu "ao làng" dân gian đương đại trong Chạy trốn đến New age (một thể loại âm nhạc điện tử kết hợp với việc biểu diễn khí nhạc) trong Những ô màu khối lập phương rồi nhiều phong cách electronica (nhạc điện tử) khác nhau trong Li ti.

Tất cả những sự "nhất quán đa dạng" đó của chàng ca sĩ cá tính này sẽ được thể hiện gần như đầy đủ trong Những chuyến đi, khi chương trình được kết cấu để người nghe - xem cùng đi với Dương từ tranh bầu sáo nhị đến dàn nhạc điện tử và sau cùng là kết hợp cả dàn nhạc thính phòng và âm thanh điện tử. Những nhạc sĩ mà nhờ bài hát của họ, Dương đã tung tẩy, khai phóng được giọng ca của mình như Trần Tiến, Lê Minh Sơn, Lưu Hà An, Ðỗ Bảo... cũng sẽ lần lượt trở lại với những bài hát từ mới đến cũ.

Một phần không thể thiếu trong Những chuyến đi là những người bạn. Phong cách của Dương kén bạn, nhưng bạn của Dương toàn hàng "độc". Lần này vắng đàn chị Thanh Lam, nhưng sự tái ngộ với Lê Cát Trọng Lý và sự kết hợp ngẫu hứng trên nền piano ma mị của Phó An My chắc chắn rất được mong đợi.

"Tôi biết mọi người chờ đợi và đòi hỏi ở tôi rất nhiều, nhất là sau giải Cống hiến năm 2010 và sau sự thành công của hai đêm Dương & Lý

trong "Không gian âm nhạc". Áp lực với tôi bây giờ khá nặng nề. Nhà hát lớn Hà Nội là không gian quen thuộc nhưng lần đầu tiên tôi phải một mình chiếm lĩnh nó. Chỉ có giọng hát Tùng Dương không thôi thì chắc người ta đã không bỏ ra đến 1 triệu đồng mua vé mà chỉ cần mua CD ngồi nhà nghe. Vì vậy, tôi cũng hi vọng ở sự hỗ trợ "chiêu trò" từ đạo diễn Việt Tú và nhạc sĩ Thanh Phương. Một êkip có nhiều duyên nợ và cũng mang đến cho nhau nhiều may mắn" - Dương cười, không giấu được sự hồi hộp trước giờ tập.

 

Không nhanh nhưng cũng không chậm, đều đặn, vững chắc nhưng cũng rất biết thăng hoa đúng thời điểm, chàng ca sĩ bản lĩnh này đã có ba album, mà mỗi album đều là một dấu ấn quan trọng của thị trường ca nhạc ở mỗi thời điểm (Chạy trốn, Những ô màu khối lập phương Li ti); ba chương trình ca nhạc kết hợp cùng bạn nghề, mỗi chương trình cũng là một sự kiện tốn nhiều giấy mực của báo chí và sự quan tâm của người trong nghề: Yêu (cùng với Thanh Lam), Dương & Lý (với Lê Cát Trọng Lý), Quê nhà (với Nguyên Lê). Dù thích hay không thích giọng hát hay con đường âm nhạc mà Dương theo đuổi, không ai có thể phủ nhận tài năng thiên bẩm, lòng đam mê và lao động nghệ thuật nghiêm túc của anh.

THU HÀ/TTO