itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Thả hồn với nhạc Trịnh giữa lòng Mátxcơva

Thả hồn với nhạc Trịnh giữa lòng Mátxcơva

Cái lạnh âm 4 độ C của đêm mùa xuân nước Nga không làm giảm đi lòng mến mộ nhạc Trịnh của hàng trăm trái tim người con xa xứ thổn thức trải lòng với nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, nhân dịp kỉ niệm 11 năm ngày mất của ông

Những ca sĩ không chuyên của cộng đồng như thăng hoa trong những nhạc phẩm để đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với hậu thế: “…bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt/trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt/dõi suốt trăm năm một cõi đi về…” (Một cõi đi về).

Trong đêm nhạc Trịnh đã được Hội VHNT VN tại Nga tổ chức vào ngày 31/3, cả khán phòng như mê đắm trong dòng suối nhạc miên man với: “Diễm xưa”, “Hạ trắng”, “Biển nhớ”, “Quỳnh hương”, “Để gió cuốn đi”, “Cát bụi”, “Như cánh vạc bay”, “Lời ru của mẹ”, “Còn tuổi nào cho em”, “Phôi pha”…được thể hiện qua các giọng ca nhiệt huyết của những sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà doanh nghiệp, cán bộ không chỉ ở khu vực Mátxcơva mà cả từ Saint Petecpurg xa xôi hàng ngàn cây số. Tất cả đều có điểm chung mê say ca hát cũng như ngưỡng mộ nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn.

“Cảm ơn tất cả đã cho tôi đằm mình trong những phút giây hạnh phúc với nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn…ông vẫn còn ở đâu đó quanh ta…” một bạn sinh viên Việt đang theo học ở trường Bưu điện cho biết.

Hay chị Lê Hải Nh., một nhà doanh nghiệp trải lòng: “Thú thật, tôi “mê” Trịnh từ bé, hồi còn nữ sinh, bởi tôi lúc nào cũng nghêu ngao mà, nên ông xã nhiều lúc cũng ghen đấy…”.

Cũng qua đêm diễn này, từ trong sâu thẳm lòng, người Việt ở Nga mong mỏi thi thoảng được đón các đoàn ca múa nhạc, dân ca, cải lương, chèo, hài…trong nước và khát khao có một nhà hát dành riêng cho người Việt ở thủ đô tráng lệ Mátxcơva.

Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)