itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Về lại với nhạc chân chất

Về lại với nhạc chân chất

Ban nhạc đồng quê Mary McBride trên sân khấu Lan Anh - Ảnh: THUẬN THẮNG

Trong thời đại mà nhiều giọng nam hóa "mái", giọng nữ hùng hổ như đàn ông, đàn guitar "lèng èng" đệm cho có, keyboards dàn hàng ngang nhạt nhẽo "giả giọng" đàn dây, và ca sĩ hát ít hơn là "thể dục đồng diễn", thì Mary McBride và đồng đội đã đưa khán giả về với âm nhạc và cách chơi nhạc chân chất của nửa sau thập niên 1960, đầu thập niên 1970 - thời kỳ mà bộ ba guitar độc chiếm sân khấu.

Trên sân khấu Lan Anh tối 6-4, Paul Carbonara và Mark Spencer thay nhau trong hai vị trí lead guitar và rythm guitar, nhất là khi Mark Spencer ghì cây đàn fret steel guitar cố hữu của dòng nhạc đồng quê trên đùi, nắn nót từng tiếng đàn luyến láy.

Tay bass Greg Besher đối thoại miết với cây lead. Bobby L. Hicks rót cảm xúc của mình trên từng phân vuông của cái cymbal. Chính trong sự hòa điệu tràn đầy ấy mà ca sĩ Mary McBride đã cho thấy rằng hát rock ‘n’ roll không cần phải "khè" mà vẫn "hét vang" lên được bằng những âm sắc ngọt ngào, còn hát nhạc đồng quê chính là tự sự! Ca khúc No one’s gonna love you like me chính là thước đo!

Là ca sĩ sáng tác, song cô gái người New York này không nề hà hát lại Bridge over troubled water như muốn đưa người nghe đến với công viên Trung tâm như Simon & Garfunkel ngày nào.

Cô cũng đã chia sẻ một Rolling in the deep "thình thịch" của Adele, hoặc một khúc "lý" Nam bộ, để chứng minh rằng âm nhạc thì không biên giới và nhạc chân chất vẫn còn đó bất chấp sự thương mại hóa âm nhạc, bằng cớ là cô cũng đã có trong tay bốn album tự sáng tác

DANH ĐỨC/ Tuổi Trẻ