itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / SK - Điện ảnh / Giải Cánh diều vàng 2008: “Nhiều bất ngờ, lắm nghịch lý”

Giải Cánh diều vàng 2008: “Nhiều bất ngờ, lắm nghịch lý”

Kathy Uyên bất ngờ và hạnh phúc khi được xướng tên nhận giải. Ảnh: Hoàng Hà.

Tối 1/3, Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô đã trở nên rộn rã với sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ điện ảnh và các nhà làm phim tham dự chương trình Lễ trao giải Cánh diều vàng 2008 của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Nhiều bất ngờ

Theo quy định của Ban tổ chức, phim nhựa đoạt giải Cánh diều vàng phải có số điểm trung bình của Ban giám khảo từ 9,1 trở lên. Năm bộ phim "Huyền thoại bất tử", "Trăng nơi đáy giếng", "Chuyện tình xa xứ", "Đẹp từng centimet", "Giải cứu thần chết" đều không đáp ứng được điều này. Cùng đạt 8,87 điểm, "Huyền thoại bất tử" "Trăng nơi đáy giếng" chung nhau Cánh Diều Bạc. Thấp hơn 1 điểm, "Chuyện tình xa xứ" nhận giải Khuyến khích.

Như vậy, một lần nữa, giải Cánh diều vàng dành cho phim truyện nhựa lại không tìm được chủ.

Giải Cánh diều vàng dành cho thể loại phim truyền hình dài tập đã thuộc về phim “Chạy án 2” của đạo diễn Vũ Hồng Sơn. Phim "Chạy án" thắng lớn không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế với tượng vàng Liên hoan phim Tokyo tại Nhật Bản.

Bất ngờ hơn khi “Bỗng dưng muốn khóc” - bộ phim truyền hình dài tập thu hút sự quan tâm của khán giả chỉ giành giải bạc cùng với “Hoa thiên điểu” (đạo diễn Nhâm Minh Hiền) và “Gió làng Kình” (đạo diễn Nguyễn Hữu Phần và Bùi Thọ Thịnh).

Giải phim hợp tác với nước ngoài được trao cho phim “Cú và chim se sẻ”. Các nhà báo đã bình chọn “Cú và chim se sẻ” đạt giải phim hay nhất, còn khán giả lại chọn phim “Chuyện tình xa xứ”.

Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyện nhựa được trao cho Hồng Ánh trong phim “Trăng nơi đáy giếng”. Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyện nhựa thuộc về Dustin Trí Nguyễn, vai Long trong phim “Huyền thoại bất tử”.

Như vậy, "Huyền thoại bất tử" giành 6 giải thưởng: Cánh Diều Bạc cho phim, Nam chính xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc (Lưu Huỳnh), Quay phim xuất sắc (Nguyễn K’Linh), Nhạc sĩ xuất sắc (Đức Trí).

Về nhì là "Trăng nơi đáy giếng" với 4 giải thưởng: Cánh Diều Bạc cho phim, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Biên kịch xuất sắc (Châu Thổ), Họa sĩ xuất sắc (Mã Phi Hải).

"Chuyện tình xa xứ", "Cú và chim se sẻ" đồng giải ba với ba giải thưởng. "Chuyện tình xa xứ" giành giải Khuyến khích cho phim, Nữ diễn viên phụ xuất sắcPhim được khán giả bình chọn. Trong khi đó, "Cú và chim se sẻ" có đôi chút trục trặc, đến sáng ngày 27/2 băng hình mới đến tay Ban tổ chức, nhưng đã gây nhiều bất ngờ khi nhận giải Phim hợp tác với nước ngoài, giải Báo chí bình chọn và giải Diễn viên triển vọng cho bé Phạm Gia Hân đóng vai Thủy, đứa trẻ mồ côi. Tuy chưa một lần đóng phim nhưng cô bé này đã vào vai khá ngọt.

Hội điện ảnh Việt Nam cũng nhân lễ trao giải này đã vinh danh những đóng góp của NSND Hải Ninh - một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam và có những bộ phim để đời: "Người chiến sĩ trẻ", "Rừng o Thắm", "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Em bé Hà Nội", “Đêm hội Long Trì”, "Mối tình đầu", "Đất mẹ", "Kiếp phù du", "Thành phố lúc rạng đông"

Cũng nhân lễ trao giải, Hội đã tưởng niệm NSƯT Phương Thanh bằng bài hát "Đời gọi em biết bao lần" trong phim "Tội lỗi cuối cùng", kết hợp với phần hình ảnh của chị khi đảm nhận vai Hiền “Cá Sấu” làm xúc động những người có mặt.

Năm nay, Giải thưởng Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam cũng giành nhiều giải thưởng cho các nghệ sĩ Việt kiều.

Lần đầu tiên đóng phim tại Việt Nam, Kathy Uyên đã đoạt Cánh diều vàng dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - vai Tiffany trong phim “Chuyện tình xa xứ”.

“Chuyện tình xa xứ” (kịch bản và đạo diễn Victor Vũ) đã được trao giải Phim truyện nhựa được khán giả bình chọn nhiều nhất và Giải khuyến khích thể loại phim truyện nhựa.

Ở giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nam diễn viên - doanh nhân Trần Bảo Sơn, chồng người mẫu Trương Ngọc Ánh lần đầu tiên tham gia điện ảnh đã đoạt giải, với vai gã giang hồ trong phim Huyền thoại bất tử”.

Diễn viên Dustin Nguyễn, người trở về từ Hollywood (từng xuất hiện bên cạnh nữ tài tử Cate Blanchett trong phim Little Fish) đã thành công với vai Long trong phim “Huyền thoại bất tử được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Lắm nghịch lý…

Cú và chim se sẻ” là phim truyện nhựa đạt nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim trên thế giới. “Trăng nơi đáy giếng” cũng vừa đem giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Hồng Ánh trong Liên hoan phim quốc tế Dubai. Tuy nhiên, khán giả Việt Nam lại chưa hề được xem các phim này.

Ông Nguyễn Chánh Tín - Giám đốc hãng phim Chánh Phương (hãng sản xuất phim Cú và chim se sẻ) khẳng định phim của ông sẽ phát hành theo kiểu “kiếm giải xong rồi mới chiếu”. Ông bày tỏ: “Đây là việc bắt buộc chúng tôi phải làm sau kinh nghiệm đau thương từ phim Dòng máu anh hùng. Phim này vừa bán cho nước ngoài nhiều, vừa dự thi nhiều nên bị in đĩa lậu ở nước ngoài, từ đó tuồn về trong nước. Như thế hãng sẽ bị mất doanh thu. Dòng máu anh hùng chỉ được cái giải thôi chứ doanh thu thì chịu thua!”.

Ông Chánh Tín cũng lo lắng: “Nếu dự giải rồi mới đi chiếu, có thể doanh thu khá hơn nhưng lại phải ngâm vốn lâu, có khi đến 1-2 năm. Làm phim tư nhân cũng nhiều chuyện hồi hộp lắm!”.

Hãng phim Giải Phóng (đơn vị sản xuất Trăng nơi đáy giếng) cũng quá ngán ngại thị trường đĩa lậu. Hãng này chọn cách phát hành phim ở nước ngoài trước khi chiếu rộng rãi trong nước.

Đồng ý với việc phim phải đến với đông đảo người xem nhưng ông Nguyễn Thái Hòa - Phó Giám đốc hãng phim Giải Phóng cho rằng hướng đến nhóm khán giả nào là vấn đề của người phát hành phim. “Rõ ràng Trăng nơi đáy giếng là thể loại kén người xem. Chỉ những người có hiểu biết về nghệ thuật điện ảnh, về văn hóa mới cảm nhận đầy đủ cái hay của bộ phim. Vì vậy phải có cách phát hành riêng. Dự kiến có thể phát hành vào đợt 30/4, chủ yếu ở các phòng chiếu có số ghế ít, sang trọng. Còn giá vé, tôi nghĩ nhóm khán giả thích phim này sẽ không quan tâm giá vé cao hay không” - ông Thái Hòa tự tin.

Dù đạo diễn Lê Thanh Hải từng chia sẻ những khó khăn trong công đoạn chuẩn bị cho Lễ trao giải Cánh diều vàng nhưng sự bày trí đơn sơ đến đơn điệu bên ngoài khán phòng khiến cho nhiều người không khỏi chạnh lòng. Vì phải “xoay” theo thời lượng phát sóng trực tiếp nên nhiều tiết mục về sau bị “cắt gọt” quá tay khiến chương trình bớt phần rộn rã, hào hứng.

Người lên nhận giải thì nhanh chóng được mời ngay vào… cánh gà! Đến nỗi nữ diễn viên gốc Việt Kathy Uyên đã “cố” nán lại sân khấu nói lời cảm ơn, chia sẻ. Sự rời rạc, ít tình tiết gây bất ngờ, hấp dẫn trong cách công bố giải cũng khiến khán giả cảm giác buồn tẻ...

NSƯT, đạo diễn Đào Bá Sơn chia sẻ: “Thật lòng mà nói thì đến tối qua, đầu óc tôi vẫn nhức vì tôi là thành viên Ban giám khảo Cánh diều vàng 2008. Cảm xúc khi nhận đến 2 giải thưởng Cánh diều vàng năm nay thì rõ ràng tôi là người hạnh phúc. Rất cám ơn sự ghi nhận của Ban giám khảo. Năm nay Ban tổ chức đã phải trao cho 2 phim Trăng nơi đáy giếng Huyền thoại bất tử đồng giải Cánh diều bạc mà không có Cánh diều vàng do tuân theo điều lệ: điểm số một phim phải đạt tối thiểu 9,1 điểm trung bình từ số phiếu bầu của ban giám khảo mới nhận Cánh diều vàng. Trong khi cả 2 phim đều chỉ đạt 8,87 điểm nên không đủ chuẩn nhận giải cao nhất. Về nghề thì Trăng nơi đáy giếng không chê vào đâu được trong khi Huyền thoại bất tử lại có sức lan tỏa trong công chúng vì chủ đề mang tính giáo dục cao, nêu bật tình mẫu tử, lòng tốt giữa con người trong xã hội hiện đại”.

Theo diễn viên, nhà sản xuất Phước Sang thì “So với năm rồi, năm nay chất lượng của các bộ phim nhựa tranh giải Cánh diều vàng phim xuất sắc nhất khá đồng đều. Mặt khác 6 bộ phim là 6 đề tài khác nhau khiến khán giả thú vị, thích thú do không bị gò bó hay nhàm chán bởi một thể loại nhất định. Theo tôi ban tổ chức nên duy trì giải Cánh diều vàng, không nên theo quan điểm riêng cho rằng phim không xứng đáng thì không trao. Trăng nơi đáy giếng, Huyền thoại bất tử hay bất cứ phim nào trong số 6 phim dự giải đoạt giải Cánh diều vàng đều xứng đáng. Là những người làm phim chúng tôi không bao giờ ganh tỵ. Nhưng tiếc thay ban tổ chức đã không làm thế. Giải Cánh diều vàng mà không trao cho phim đoạt Cánh diều vàng tôi thấy… rất buồn cười!”.

ItaExpress (tổng hợp)