itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / SK - Điện ảnh / Ma cà rồng khuấy động màn ảnh

Ma cà rồng khuấy động màn ảnh

"Cirque du Freak". Ảnh: EmpireOnline.

Những con quỷ hút máu người thường phải lẩn trốn ánh sáng, nhưng giờ đây chúng đang mon men bò lên màn bạc, ngồi chễm trệ trong vầng hào quang, và làm si mê người hâm mộ.

Câu chuyện tình lãng mạn của ma cà rồng trong Twilight đã hút về 370 triệu USD khi ra mắt vào cuối năm ngoái, mở ra một loạt tập phim tiếp theo. Trong khi đó, Cirque du Freak, bộ phim dựa trên sách thiếu nhi bán chạy của Darren Shan, cùng phim kinh dị Let the Right One In cũng leo lên màn ảnh vào cuối năm nay. Nhưng trước tiên sẽ là sự ra mắt của Lesbian Vampire Killers, khai thác khía cạnh hài hước của ma cà rồng. Bộ phim có sự tham gia của hai ngôi sao truyền hình Anh James Corden và Mathew Horne.
Corden nói: "Ngay cái tên đã tiết lộ đôi chút về nội dung bộ phim. Tôi và Mat vào vai hai anh chàng rời London đi nghỉ cuối tuần ở một vùng nông thông và vô tình lọt vào một thị trấn gồm những nữ ma cà rồng đồng tính. Một cách tự nhiên, họ trở thành anh hùng tiêu diệt đám ma cà rồng này. Đó là một bộ phim rất hợp cho giải thưởng Oscar".

Điều thú vị là trong lịch sử đã có khá nhiều bộ phim về ma cà rồng đồng tính, từ Vampyros Lesbos (1971) và Vampyres (1974), đến The Hunger (1983) của Tony Scott hay Lesbian Vampire Kickboxers (2004). Nếu như The Hunger giống một bữa tiệc cứng nhắc, nhàm chán, thì Lesbian Vampire Killers không khác một đêm hội ngập tràn thịt và những thứ chất lỏng khác thường.

Ở một góc độ khác, xa vời mô típ giải trí, phù phiếm, Let the Right One In là một câu chuyện rùng rợn, cân não người xem, của đạo diễn người Thụy Điển Tomas Alfredson. Bộ phim tập trung vào một cậu bé cô độc 12 tuổi tên Oskar. Cậu tình cờ kết bạn với một cô gái kỳ lạ tên Eli. Hai người tạo nên một cặp tình nhân kỳ lạ nhất trên màn ảnh, kể từ sau bộ phim Harold & Maude của đạo diễn Hal Ashby năm 1971.
Alfredson tâm sự: "Với tôi, ma cà rồng chính là một phần thú tính trong mỗi người. Chúng ta đều có bản năng mạnh mẽ mà chưa dùng tới. Mặc dù vậy, trong khi ma cà rồng thường đi kèm với tội ác, thì trong phim của chúng tôi, đó là sự vô hại".

Cũng là sự vô hại trong phần mới nhất của bộ ba phim Cirque du Freak, chuyển thể từ 3 chương đầu trong tập truyện ma cà rồng dành cho thiếu nhi của Darren Shan. Là một cuộc phiêu lưu giả tưởng hơn là những âm mưu kinh dị, bộ phim kéo người xem vào một hành trình đi vào thế giới của người chết sống lại.
Với hơn 10 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu (tại Nhật Bản, tác phẩm đã được chuyển thể thành truyện tranh), câu chuyện của Shan tập trung vào mối quan hệ đặc biệt giữa nhân vật chính với một con ca mà rồng nóng tính, đồng thời là người thầy của cậu bé. Chính khía cạnh này của câu chuyện đã cuốn hút đạo diễn phim Paul Weitz và ngôi sao Hollywood John C Reilly.
Reilly cho biết: "Ý tưởng ma cà rồng tư vấn cho con người thực sự cuốn hút chúng tôi. Tôi thấy bộ phim giống như Harry Potter. Cũng là những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của Harry Potter, trừ cảnh hút máu và người chết. Thật tuyệt vời khi được làm ma cà rồng".

Câu hỏi liệu mọi người có muốn xem quá nhiều ma cà rồng chen chúc trên màn ảnh vẫn chưa được giải đáp, nhưng thành công của Twilight đã mang lại một dấu hiệu tốt đẹp. Trong số 3 bộ phim sắp ra mắt, Cirque với lượng fan truyện hùng hậu sẵn có khả năng trở thành miếng mồi lớn nhất tại phòng chiếu. Chỉ chắc chắn một điều rằng những kẻ đội mồ sống dậy đang tận hưởng một cuộc sống mới, ít nhất là trên màn bạc.
Tại Anh, Lesbian Vampire Killers ra mắt vào 20/3, Let the Right One In công chiếu vào 10/4, Cirque du Freak khởi chiếu vào cuối năm.

Theo Phim Ảnh