itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / 19 giờ chiều nay, chung kết Merdeka Cup - U.22 VN gặp Malaysia: Thời cơ lớn sau 42 năm

19 giờ chiều nay, chung kết Merdeka Cup - U.22 VN gặp Malaysia: Thời cơ lớn sau 42 năm

HLV Mai Đức Chung

Hôm qua, Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn HLV Mai Đức Chung về những hy vọng của VN trước trận chung kết.

Ông Chung nói: "Chúng tôi không bất ngờ lắm khi chủ nhà vào được đến chung kết. LĐBĐ Malaysia đã dồn khá nhiều tiền của và công sức để khôi phục lại giải đấu danh giá vào loại bậc nhất khu vực này và không lý gì họ lại không đầu tư tối đa cho đội tuyển quốc gia. Nếu VN chỉ có đúng 8 ngày chuẩn bị cho Merdeka Cup thì Malaysia có tới 1,5 tháng và được đi tập huấn Croatia, CH Czech. Ở trận bán kết, Malaysia đã ép Myanmar gần như từ đầu đến cuối và họ gần như không bị tốn quá nhiều sức. Trong khi đó, thể lực của chúng ta bị mài mòn sau trận thắng Sierra Leone".

*Nghĩa là trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu không cân sức giữa U.22 VN và Malaysia?

- Malaysia đang nắm trong tay mọi lợi thế về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Cầu thủ Malaysia rất khỏe, đồng đều các tuyến và bản lĩnh thi đấu rất tốt. Nhưng không thể nhận định họ đẳng cấp hơn chúng ta. U.22 VN cũng có rất nhiều lợi thế, mà quan trọng nhất là tinh thần. Tôi đoan chắc Malaysia sẽ phải chịu sức ép rất lớn còn cầu thủ VN rất thoải mái. Lọt vào đến chung kết quả là một thành quả ngoài tưởng tượng nên anh em như được “giải thoát” tâm lý, không một chút đè nén nào cả. Từ chỗ không được đánh giá cao tại giải, VN đã từ từ tiến vào vạch đích cuối cùng. Chưa biết ai sẽ hơn ai.

*Thưa ông, ở đội hình xuất phát trong trận bán kết, ông đã đưa Tăng Tuấn lên đá tiền đạo, Thanh Bình thu về làm hộ công và U.22 VN đã bị dính hai “đòn”. Phải chăng sự điều chỉnh này chưa được hợp lý?

- Tăng Tuấn đá ngay từ đầu là một giải pháp hợp lý. Tuấn khỏe, có khả năng “băng, cắt”, hay theo cách nói của người Việt, có thể “dũi” như một chiếc máy ủi. Tuấn di chuyển nhiều nên đã “chia rẽ” được hàng phòng ngự đối phương. Trong nhiều tình huống, Tuấn đã lôi kéo hậu vệ để Thanh Bình băng lên. Khi Tuấn thấm mệt cũng là lúc phòng thủ đội bạn thấm mệt. Lúc đó mới tung Quang Vinh vào và Vinh đã ghi bàn. Trận chung kết, nếu đưa Vinh vào ngay từ đầu, Vinh sẽ bị Malaysia “dập” ngay.

*Ông nổi tiếng là người rất biết cách sử dụng con người tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế. Ở trận chung kết, ông sẽ…

- Tôi sẽ gần như bê nguyên đội hình xuất phát ở bán kết vào trận chung kết. Tức là Tuấn vẫn đá tiền đạo, đằng sau là Thanh Bình. Nhật Nam, Công Huy vẫn làm cặp tiền vệ trụ. Nhưng hàng thủ có sự thay đổi đáng kể. Do Ngọc Anh bị chấn thương ở bắp chân, tôi sẽ đưa Văn Duyệt vào trám vị trí hậu vệ trái và Minh Đức chơi tốt khi được tung vào ở trận bán kết sẽ vào đá trung vệ cùng với Xuân Hợp. Long Giang sẽ được đẩy ra cánh phải. Thay đổi này nhằm muốn VN chơi an toàn hơn, bởi khâu phòng ngự do vài vị trí còn non nên đã đứng sai vị trí dẫn tới hai bàn thua trước Sierra Leone.

*Theo ông, VN nên sử dụng “vũ khí” nào để giành chiến thắng?

- Tôi không gieo vào lòng cầu thủ bất kỳ sự kỳ vọng thái quá nào cả. Sau bán kết, tôi cho anh em nghỉ một ngày và chỉ tập nhẹ, căng cơ vào sáng 25.10 – vài tiếng trước trận chung kết. Tôi sẽ nhắc nhở đội vẫn giữ lối chơi phối hợp ít chạm. Malaysia rất khỏe và chịu khó di chuyển nên VN phải đá “thu gom” vào tuyến giữa hòng kéo đối phương lên. Không thể tay đôi với “người ta”, VN chấp nhận nhường nửa sân mà chỉ hoạt động trong phạm vi nhỏ. Malaysia chắc chắn sẽ nôn nóng và tìm mọi cách để “ăn” mình nên dễ để hở phía sau. Lúc đó, VN sẽ tức tốc phản công. Tất cả chúng ta đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn. Nếu thành công, lịch sử bóng đá VN có thêm một mốc son sau 42 năm, kể từ sau ngôi vô địch ở Merdeka Cup 1966.

Lan Phương (Báo Thanh Niên)