itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Chào Phan Văn Santos!

Chào Phan Văn Santos!

Sau nhiều năm tháng kiên trì theo đuổi, cuối cùng vào ngày 25-12, ước nguyện của cầu thủ người Brazil Fabio Dos Santos, hiện đang khoác áo CLB bóng đá Đồng Tâm Long An đã thành sự thật, khi anh vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký chấp thuận cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Đây là trường hợp đầu tiên, một vận động viên thể thao nước ngoài từ bỏ quốc tịch gốc của mình để đứng dưới ngọn cờ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mà chúng ta có thể xem là một trong những sự kiện thể thao trong năm 2007.

Giờ đây, cái tên Fabio Dos Santos đã lùi vào quá khứ, vào những kỷ niệm êm đềm, nhường chỗ lại cho cái tên mới, thật đẹp, thật ý nghĩa: Phan Văn Santos (ảnh). Khi phóng viên hỏi Santos vì sao anh chọn họ Phan Văn, không do dự, anh trả lời: “Vì tôi mến mộ đồng đội Phan Văn Tài Em, một cầu thủ mẫu mực trong sinh hoạt, tập luyện và hơn nữa còn được công chúng ái mộ rất nhiều”.

Từ yêu đất nước Việt Nam, Santos quyết định chọn Việt Nam làm quê hương, chọn quốc tịch Việt Nam làm quốc tịch của mình và vì yêu mến một con người gương mẫu, anh chọn họ của anh ta làm họ của mình. Trong con người Santos từ lâu đã có hai chữ Việt Nam và anh từ khi chưa chính thức nhận quốc tịch, anh cũng đã xem mình là người Việt. Phải là một đất nước như thế nào, phải là những người Việt như thế nào mới làm một người ngoại quốc yêu mến và quyết định gắn liền cuộc đời mình với nó mãi mãi.
Trong huyết quản của Santos vẫn còn dòng máu Brazil, vẫn còn gia đình, người thân, bạn bè Brazil, nhưng trong tim anh giờ đây đã có một chỗ trang trọng cho hai chữ Việt Nam. Anh reo lên vui mừng khi được đồng đội thông báo tin đã được Chủ tịch nước chấp thuận cho nhập quốc tịch. Một nỗi vui mừng rất tự nhiên, rất thật. Anh nói: “Tôi thật sự quá sung sướng, xin cám ơn Chủ tịch nước, cám ơn mọi người, cám ơn đất nước Việt Nam đã chấp nhận tôi”.

Đôi nét về Phan Văn Santos:

Ngày 14-12-2001, Fabio Dos Santos từ Brazil bay sang Việt Nam chính thức gia nhập câu lạc bộ bóng đá Đồng Tâm Long An, dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Bồ Đào Nha Henrique Calisto. Trong 6 năm khoác áo câu lạc bộ một lần vô địch hạng nhất, 3 lần hạng nhì và 2 lần vô địch V-League, Santos đã khẳng định mình là thủ môn số 1 Việt Nam, không chỉ ngoài tầm vóc khổng lồ 1,98m, là cầu thủ cao nhất Việt Nam, mà còn ở tài nghệ bắt bóng điêu luyện, phản xạ tuyệt vời, cũng như khả năng sút phạt lợi hại, từng ghi nhiều bàn thắng cho đội.
Đối với bóng đá Việt Nam, việc Santos nhập quốc tịch cần được xem là một tin vui, vì từ đây, việc lựa chọn thủ môn trấn giữ khung thành đội tuyển quốc gia có thêm sự cạnh tranh, không còn e ngại các cuộc “không chiến” mà hàng thủ Việt Nam vốn rất yếu. Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi Santos khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Việt Nam, thi đấu tại AFF Cup 2008 và góp phần vào thành công chung cho bóng đá nơi quê hương thứ hai của anh. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam xin “chào Phan Văn Santos”.

Theo SGGP