itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Chiều 13.1, vòng 2 V.League 2008: "Đại gia" thất thế, Thép - Cảng lên ngôi

Chiều 13.1, vòng 2 V.League 2008: "Đại gia" thất thế, Thép - Cảng lên ngôi

Chiều 13.1, 7 cặp đấu của vòng 2 V.League đã diễn ra. Ngoài ĐKVĐ Bình Dương thắng chủ nhà K.Khánh Hoà 1-0, các "đại gia" khác như ĐT.LA, HA.GL gây thất vọng khi đều hoà các đội bị đánh giá yếu hơn, B.Bình Định, HP.HN.

Còn SHB.Đà Nẵng trắng tay trên sân Thiên Trường... Trong khi đó, TMN.CSG và tân binh XM.Hải Phòng đều toàn thắng, bất ngờ chia nhau ngôi đầu...

XM.Hải Phòng - Thể Công.VT 2-1: Dấu ấn ngoại binh

Dù chỉ là cuộc đối đầu giữa các tân binh, nhưng trận đấu trên sân Lạch Tray, Hải Phòng xứng là điểm sáng của vòng 2 V.League. Hai khán đài A, B chật khán giả, cuồng nhiệt cổ vũ; các cầu thủ đá quyết liệt (thậm chí quá mức, như truyền thống đối đầu giữa họ), sòng phẳng, nhưng cũng không ít pha bóng tinh tế. Trong trận đấu nhiều cảm xúc như vậy, dấu ấn của các ngoại binh nổi bật, đặc biệt là tiền vệ tấn công của XM.Hải Phòng, Leandro de Oliveira.

Sau khi hậu vệ Fabiano lúng túng đá phản lưới nhà, giúp đội khách dẫn trước ở phút thứ 7, chỉ gần 4 phút sau, chính Fabiano đã lập công chuộc tội khi băng vào cắt mặt đánh đầu tung lưới thủ thành Sihavy Michal, sau pha đá phạt hiểm hóc của Leandro. Phút 15, Thể Công chịu thiệt thòi khi Trịnh Quốc Long phản ứng thái quá, nhận thẻ đỏ rời sân.

Phút 22, lại là Leandro đá phạt điệu nghệ bằng chân trái, bóng bay qua hàng rào vào góc xa khiến thủ thành xuất sắc Sihavy Michal tung người hết cỡ cũng không thể cản phá. Cuối trận, XM Hải Phòng có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng tỉ số 2-1 cũng là quá đủ cho ông Vương Tiến Dũng trong ngày gặp lại đội bóng cũ.

TMN.CSG - TCDK.SLNA 2 - 0: Thắng may

TMN.CSG một lần nữa tìm được số điểm tuyệt đối trên sân nhà, mặc cho họ không có một thế trận sáng sủa trước TCDK.SLNA. Hai pha làm bàn trong hiệp hai của Trindade và trung vệ Ngọc Hùng, là những tận dụng triệt để sai lầm của hàng phòng ngự TCDK.SLNA. Thực tế, đội khách đã khởi đi rất tốt với thế trận áp đảo và rất nhiều cơ hội được tạo ra về phía cầu môn TMN.CSG; nhưng phải ôm hận.

TCDK.SLNA (trái) dù thế trận áp đảo vẫn phải ôm hận (ảnh trái).

Có lẽ do đuối sức, hàng hậu vệ TCDK.SLNA bất ngờ chùng lại, để mặc đối phương đột nhập vòng cấm và Đức Anh không có cơ hội sửa chữa. Một trận thắng may cho TMN.CSG, nhưng nó khiến hàng ngàn CĐV Nghệ An trên khán đài đau.

ĐPM.Nam Định - SHB. Đà Nẵng 1-0: Trọng tài chửi cầu thủ?

Chơi có phần lép vế so với đội khách SHB.ĐN, nhưng đội chủ nhà ĐPM.NĐ đã có chiến thắng sít sao trên sân Thiên Trường. Phút 63, thủ môn Võ Văn Hạnh vẻ như phạm lỗi trong vòng cấm với tiền đạo Philip Oroko và trọng tài Hoàng Anh Tuấn chỉ tay vào chấm 11m. Văn Biển lĩnh trọng trách và mở tỉ số. Phút 80, Văn Duyệt phản ứng thái quá quyết định của trọng tài với đồng đội Đức Dương, nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Tuy nhiên, lợi thế hơn người chỉ trong 13 phút (3 phút bù giờ) không đủ giúp SHB.ĐN tránh được thất bại đầu tiên sau 5 lần đến Thiên Trường, thất bại thứ hai của mùa giải. Sau trận, đội trưởng Hồng Minh và cựu cầu thủ Nam Định, Amaobi phản ứng quyết liệt với trọng tài vì cho rằng ông đã thiên vị đội nhà và... chửi cầu thủ Đà Nẵng trong trận.

HN.ACB - H.Thanh Hoá 0-0: Khán giả đánh nhau

Chiều 13.1, khán giả thủ đô lại một lần nữa chứng kiến một trận đấu nhạt nhẽo, kém chất lượng trên sân Hàng Đẫy. Trước một H.Thanh Hoá đang rối tinh rối mù vì vụ Mai Tiến Thành đòi ra đi, nhưng chủ nhà HN.ACB đã không thể tạo được lợi thế và chấp nhận hoà không bàn thắng. Trận đấu chỉ nóng trên khán đài khi CĐV hai đội (Thanh Hoá đông hơn) đánh nhau, khiến cảnh sát cơ động phải can thiệp.

Trận đấu trên sân Hà Nội nhạt, nhưng "nóng" vì CĐV.

K.KH - B.BD 0 - 1: Người hùng Anh Đức

Vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo "chân gỗ" Nguyễn Anh Đức đã kịp ghi điểm, bằng bàn thắng duy nhất trận đấu (phút 85), giúp nhà vô địch B.BD rời Nha Trang với 3 điểm trọn vẹn. Tình huống bóng diễn ra khá đơn giản, khi Kesley tỉa bóng về phía cánh phải, Anh Đức sút nhẹ, nhưng Đức Hùng (người mới được trở lại bắt chính ở mùa này) không dứt khoát và K.KH phải trả giá. Thua trận thứ 2 liên tiếp, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hẳn đã bắt đầu cảm nhận được sức ép xuống hạng.

B.BĐ - ĐT.LA 1 - 1: Sức ỳ

Cựu vương ĐT.LA vẫn chưa thoát khỏi vấn đề tâm lý trong chuyến hành quân ra Quy Nhơn gặp đội bóng được đánh giá yếu hơn nhiều, B.Bình Định. Ngay ở phút 15, tiền đạo trẻ Thanh Sang đã dội gáo nước lạnh lên ứng viên vô địch với pha làm bàn khá tỉnh táo. Trong khi đoàn quân trẻ của HLV Nguyễn Ngọc Thiện càng đá càng hưng phấn, thì ở phần còn lại, mặc cho "Gạch" xuất phát với bộ 3 tiền đạo lý tưởng nhất: Antonio - Việt Thắng - Tshamala, vẫn không biết tìm đường vào khung thành đội chủ nhà.

Phải đợi đến gần cuối trận, Hoàng Lâm (cựu cầu thủ B.BĐ, người vào sân thay người ở giữa hiệp 2) mới có bàn quân bình thế trận, cứu đội bóng khỏi lần trắng tay thứ 2 liên tiếp.

HA.GL - HP.HN 1 - 1: Dấu ấn tân binh

Bị đội chủ nhà dẫn trước trong hiệp 1 (do công của A Huỳnh - phút 35), nhưng HP.HN đã kịp có bàn gỡ (Văn Vinh đánh đầu sau tình huống phạt góc), thời điểm giữa hiệp 2, để rời phố núi với 1 điểm quý giá. Chuyển về CLB thủ đô hồi đầu mùa giải, cựu tiền vệ TCDK.SLNA - nhạc trưởng Nguyễn Văn Vinh, đã thích ứng rất nhanh và sớm để lại dấu ấn. Trận hoà này phần nào giúp HP.HN nguôi ngoai thất bại nặng nề hồi cuối mùa giải trước, cũng ngay tại Pleiku.

Xếp hạng: TMN.CSG (6 điểm), XM.Hải Phòng (6), HA.GL (4), ĐPM.NĐ (4)... ĐT.LA (1), H.Thanh Hoá (1), SHB.Đà Nẵng (0), K.Khánh Hoà (0).

Dũng Minh - Thảo Nguyên / Laodong