itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / U-22 Việt Nam vào chung kết sau loạt sút penalty

U-22 Việt Nam vào chung kết sau loạt sút penalty

Thanh Bình và đồng đội tiếp tục mang lại niềm vui cho người hâm mộ VN

Xuất sắc lội ngược dòng sau khi bị Sierra Leone dẫn 2 bàn để bước vào thi đấu hiệp phụ. Sau đó trên chấm 11m, U-22 VN đã giành chiến thắng 3-2, vào chung kết Merdeka Cup.Xuất sắc lội ngược dòng sau khi bị Sierra Leone dẫn 2 bàn để bước vào thi đấu hiệp phụ. Sau đó trên chấm 11m, U-22 VN đã giành chiến thắng 3-2, vào chung kết Merdeka Cup.

Nụ cười tiếp tục nở trên môi thầy trò ông Mai Đức Chung. Những tưởng cuộc phiêu lưu của U-22 VN sẽ phải dừng lại trong chiều nay sau khi họ bị U-20 Sierra Leone dẫn trước đến 2 bàn.

Bước ra nghỉ giải lao trong thế bị đối phương dẫn trước (phút 39) dù tạo được thế trận khá cân bằng. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn cho các chàng trai trẻ của chúng ta khi để thủng lưới thêm 1 bàn nữa ở phút 65.

Thế nhưng, trận đấu đã không dừng lại ở đó và chính 2 gương mặt được thầy Chung tung vào sân trong hiệp 2 đã lần lượt lập công, đánh dấu cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho U-22 VN.

Phút 72, Quang Vinh thắp lên hi vọng cho U-22 VN để rồi đến phút 84, tiền đạo nhỏ con Đức Thiện đã đưa trận đấu về vạch xuất phát sau cú sút điểm góc trái trong sự tiếc nuối của đối phương.

Tỷ số 2-2 được giữ nguyên cho đến hết hời gian còn lại của giờ đấu chính thức và cả 30 phút thi đấu hiệp phụ, buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền.

Và niềm vui đã thuộc về thầy trò ông Mai Đức Chung sau loạt đấu súng với kết quả 3-2 nhờ sự xuất sắc của thủ môn Tấn Trường.

Sau khi Sierra Leone dẫn 1-0, Nhật Nam là người lãnh nhiệm vụ đá quả đầu tiên và anh đã "mở hàng" thành công, như tiếp thêm sức mạnh cho các đồng đội lãnh nhiệm vụ trong các lượt sút kế tiếp. Ngoài sân, toàn đội cũng như người Việt Nam nào có mặt trên sân đều rất hồi hộp.

Niềm tin tăng dần khi ở lượt sút 2, Thanh Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong khi cầu thủ đối phương sút ra ngoài. Nhưng sự lo lắng trở lại với U-22 VN khi Công Huy sút hỏng, còn phía Sierra Leone đá vào. Tỷ số là 2-2.

Đến lượt sút thứ 4, Tấn Trường cản phá được, và Đức Thiện, người gỡ hòa cho U-22 VN, lần thứ 2 hạ thủ thành đối phương. VN dẫn 3-2.

Kết quả này đồng nghĩa, nếu Tấn Trường đẩy thành công thêm 1 lần nữa, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta mà không cần phải chờ đến quả sút thứ 5 của Đình Tùng. Mọi ánh mắt, sự trông chờ đổ dồn vào chàng thủ môn này và anh đã mang lại niềm vui vô bờ bến cho bản thân và đồng đội khi chính thức chấm dứt hi vọng của Sierra Leone.

Quả là một chiến thắng đầy cảm xúc của U-22 VN, vì một cuộc lội ngược dòng đấy ấn tượng.

Đối thủ của U-22 VN trong trận chung kết chính là chủ nhà Malaysia, đội đã thắng đậm Myanmar 4-0 ở trận bán kết 2.

Đội hình xuất phát U-22 VN:

Thủ môn: Tấn Trường; Lê Văn Duyệt, Nguyễn Thành Long Giang, Mai Xuân Hợp, Chu Ngọc Anh; Nhật Nam, Công Huy, Quang Vinh, Danh Ngọc, Thanh Bình; Tăng Tuấn

Theo Vietnamnet