itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / VCK bóng đá nữ châu Á 2008: Đội chủ nhà chia tay giải bằng chiến thắng

VCK bóng đá nữ châu Á 2008: Đội chủ nhà chia tay giải bằng chiến thắng

Chia tay giải bằng chiến thắng

Chiều 1/6 vừa qua đã diễn ra những trận đấu cuối cùng của bảng A giữa Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên (sân Quân khu 7), tuyển Việt Nam gặp Thái Lan (sân Thống Nhất).

Dẫn đầu bảng là đội tuyển CHDCND Triều Tiên với 3 trận thắng tuyệt đối, xếp thứ 2 là tuyển Trung Quốc với 6 điểm, được 3 điểm sau 3 trận đấu, tuyển Việt Nam xếp thứ 3 và Thái Lan đứng cuối bảng với hệ số bàn thắng/thua là 1/11.

Được đánh giá là “hai đội mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á và có nhiều duyên nợ với nhau”, tuyển Việt Nam ra sân trong đội hình mạnh nhất với bộ đôi Kim Chi – Ngọc Châm chơi cao nhất trên hàng tấn công. Trong khi đó, Thái Lan hoàn toàn không có sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát.

Với các cô gái chủ nhà, đây là dịp để “đòi lại món nợ” mà họ đã thua 0-2 ở trận tranh Huy chương vàng tại SEA Games 2007. Trong khi đó, nữ Thái Lan cũng không muốn ra về trắng tay, nhất là không thể thua đối thủ được xem là “ngang cơ” nên cả hai đội bước vào trận đấu với tâm thế “quyết thắng”. Thế trận ngang ngửa với cơ hội liên tục chia đều cho hai bên khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn. Bằng bản lĩnh, với cú sút đẹp mắt ở phút 70, sau pha dàn xếp không thể tốt hơn của bộ đôi Ngọc Châm - Kim Chi, nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số sát nút 1-0.

Kim Chi ghi bàn thắng cho tuyển Việt Nam

Sau bàn thua, Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm gây áp lực và tìm kiếm bàn gỡ. Họ thể hiện rất rõ quyết tâm đảo ngược thế cờ khi gần như dốc toàn lực trong các pha tấn công. Mỗi khi được hưởng quả phạt, bên phần đội tuyển Việt Nam luôn xuất hiện ít nhất là 9 bóng áo xanh. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để đội bạn thoát khỏi bế tắc khi thủ môn Tuyết Mai thi đấu rất tốt, ra vào hợp lý và vô hiệu hoá các chân sút Thái Lan. Bên cạnh đó, tuyến phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng thi đấu rất tập trung, tổ chức hỗ trợ bọc lót hợp lý để bảo vệ thành công thành quả của mình.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trần Vân Phát đã bày tỏ vui mừng trước chiến thắng này, “giúp trút bỏ gánh nặng tâm lý cho các cầu thủ, đồng thời mở ra tương lai rộng mở hơn cho bóng đá nữ Việt Nam”.

“Duyên nợ” với Thái Lan

Chia tay Asian Cup bằng một chiến thắng, đội chủ nhà đã không làm phụ lòng người hâm mộ, đã làm được hơn cả những gì mong đợi. Một bàn cách biệt nhưng chắc chắn chiến thắng quý giá này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các cô gái Việt Nam trong hành trình hướng đến cuộc tái ngộ với chính Thái Lan tại SEA Games 2009 để đoạt lại vương miện cho riêng mình.

Giáng Tiên (tổng hợp)