itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Văn hóa đọc / Fidel Castro – con người huyền thoại

Fidel Castro – con người huyền thoại

“Luôn nổi bật trong tất cả các môn văn chương. Một học sinh xuất sắc, có tính đồng đội cao, một vận động viên đích thực luôn gan dạ và kiêu hãnh bảo vệ màu cờ, sắc áo của trường. Anh được mọi người kính phục và yêu mến. Anh sẽ học ngành luật và chúng tôi tin chắc rằng cuốn sách cuộc đời của anh sẽ đầy những trang oanh liệt. Fidel Castro là một khối gỗ quý và sẽ không thiếu những bàn tay nghệ nhân”. (Fidel Castro – con người huyền thoại – Lời Nhà xuất bản Quân đội nhân dân).

Năm 18 tuổi, Fidel Castro đậu bằng tú tài với những lời nhận xét trên, và không ai ngờ rằng, đó là những lời tiên tri. Sinh ra trong hoàn cảnh khá đặc biệt, ông là con thứ ba ngoài giá thú của người giúp việc Lina với ông chủ Don Ángel Castro. Khi Fidel chào đời, cha mẹ ông mới làm lễ kết hôn tại nhà thờ và ba anh em ông mới được làm lễ rửa tội.

Fidel Castro từ la-tinh nghĩa là “trung thành”. Chính cái tên gọi ấy đã ít nhiều ảnh hưởng tới quan niệm của ông trong cuộc sống. Ông thổ lộ: “Tôi hoàn toàn hài lòng với tên mình, về sự trung thành và lòng tin… Một số người có niềm tin tôn giáo, còn số khác lại có niềm tin khác, nhưng tôi là người trung thành, tin cậy và lạc quan”. Có lẽ vì thế nên ông trung thành ngay cả với năm sinh, giờ sinh của mình. Trong một lần nói chuyện với Fireil Betto, một thầy dòng Dominich người Brazin, ông khẳng định: “Tôi sinh ra đã là du kích bởi vì tôi sinh vào ban đêm, khoảng hai giờ sáng… Dường như ban đêm có ảnh hưởng tinh thần du kích của tôi và cả hoạt động cách mạng nữa… Có gì đó bí ẩn xung quanh con số 26 (Fidel Castro sinh năm 1926)”. Sau này, bạn bè ông cho hay, Fidel Castro thường chọn ngày 26 trong tháng để đưa ra quyết định chính và hành động. Ví dụ: Fidel Castro chọn ngày 26-7-1953 là ngày đột kích vào trại lính Moncada và sự kiện này được biết đến là một “cuộc cách mạng 26-7 của ông”. Ngày 26-3-1962, ông đọc bài diễn văn quan trọng nhằm mục đích xóa bỏ thử thách mà ông phải đối mặt để bảo vệ tư tưởng cách mạng của mình…

Là người theo tư tưởng José Marti, Fidel Castro vẫn dành thời gian nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê-nin, đọc Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và các tác phẩm của Mác và Ăng-ghen. Ngay khi còn là cậu học sinh 16 tuổi, Fidel Castro đã bị hấp dẫn bởi ánh hào quang của chính trị và quyền lực – điều mà ông ít biết về chúng. Vì thế, khi bước chân vào đại học, việc học hành của ông trong lĩnh vực này diễn ra với tốc độ chóng mặt. Sự nghiệp hoạt động chính trị của ông cũng bắt đầu từ đây. Đó là con đường đầy chông gai, gian khổ, song nhờ ý chí và nghị lực phi thường, mà trên tất cả là lòng yêu nước thiết tha, sau bao nhiêu biến cố thăng trầm, có lúc phải “nếm mật nằm gai” nơi nhà tù, khi thì sống lưu vong nơi đất khách nhưng những cuộc tiến công và nổi dậy của ông đã đi đến mục tiêu cuối cùng: thống nhất các tổ chức, thành lập một chính đảng là Đảng Cộng sản Cu-ba ngày nay để lãnh đạo toàn dân thực hiện chính sách ngoại giao độc lập, xây dựng một nước XNCN đầu tiên ở Tây bán cầu.

Có thể nói, ngay từ những trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng của cuốn sách dịch “Fidel Castro – con người huyền thoại”, mặc dù được phác họa hết sức rõ nét và cụ thể bằng chính những hành động, lời nói của mình nhưng chân dung Fidel Castro vẫn hiện lên với đầy màu sắc huyền thoại, hấp dẫn người đọc trong từng câu, chữ. Một Fidel Castro – thủ lĩnh của hàng loạt những cuộc tấn công và nổi dậy; một nhân vật trung tâm của rất nhiều vụ ám sát; một “người tàng hình”; một kẻ “sống lưu vong”; một nhà hùng biện tài ba trên thế giới…

“Vì Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” – Câu nói của Chủ tịch Fidel Castro, vị nguyên thủ duy nhất sang thăm Việt Nam, vào tận chiến trường Quảng Trị khi đất nước Việt Nam đang trong những ngày đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ hòa bình, độc lập cho dân tộc, đã để lại bao tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân Việt Nam. Cuốn sách như một món quà nhỏ của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân gửi tới bạn đọc nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn chân dung vị nguyên thủ quốc gia Cu-ba.

Hồng Thái