itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Bản giao hưởng quốc tế trên bầu trời Việt

Bản giao hưởng quốc tế trên bầu trời Việt

Sông Hàn tràn ngập màu sắc

pháo hoa của đội Việt Nam.

Thời tiết đẹp, trời trong, đúng vào lúc 21 giờ, tiếng đì đùng đầu tiên vang lên kèm theo chùm pháo sáng tròn xanh vỡ oà trong tiếng vỗ tay của người xem đã mở màn hội thi bắn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng.

Đội Việt Nam khai cuộc với chủ đề Vũ điệu Tiên sa như nàng tiên lung linh, lúng liếng nhảy múa trên bầu trời. Hàng vạn người dân đã tập trung chật cứng 2 bên bờ sông để thưởng ngoạn sự kiện độc đáo của 2 đội trong ngày đầu tiên: Việt Nam và Hồng Kông.

Không phải ngẫu nhiên, mà các đội pháo hoa quốc tế có đẳng cấp đến từ Canada, Hồng Kông, Malaysia nhận lời đến Việt Nam thi đấu. Một Việt Nam với vị thế mới đang từng bước hội nhập đã khẳng định được thương hiệu của mình đặc biệt trong giao thoa văn hoá và du lịch với thế giới.

Ông Lương Minh Sâm - Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng - khẳng định: "Đà Nẵng là địa phương được chọn để các đội tranh tài. Sản phẩm độc đáo của đội Việt Nam với hình ảnh lạ mắt, cộng với hiệu ứng của ánh sáng thác nước, âm thanh đã khẳng định được thương hiệu của mình trong lần đầu gia nhập vào làng pháo hoa quốc tế".

Thượng tá Trương Chí Lăng - Đội trưởng đội bắn pháo hoa Việt Nam - cho biết: "Gần nửa năm chuẩn bị, căng thẳng giờ đây mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này, kịch bản Vũ điệu Tiên sa đã được lập trình và cài đặt sẵn. Kỹ thuật ghép nhạc vào pháo hoa tầm cao đòi hỏi phải chuẩn bị rất tỉ mỉ, phải có sự phối hợp chặt chẽ nhằm tạo ra sự đồng điệu giữa pháo hoa và âm nhạc làm nổi bật sự sáng tạo, độ hoành tráng và nét độc đáo của màn trình diễn. Các bạn đã thấy, pháo hoa của Việt Nam đã sánh được với các nước, các vùng lãnh thổ có nhiều kinh nghiệm trên thế giới chẳng hạn như về những hình khối, hoa lan, liễu rủ...".

Màn trình diễn của đội Hồng Kông khá ấn tượng và chuyên nghiệp với nội dung về sự giao lưu văn hoá Đông Tây qua "Con đường tơ lụa". Cảnh mở đầu được trang trí bằng nhiều hình vòng tròn Olympic 2008 và vương miện với ánh sáng nhấp nháy kéo dài bằng chuỗi pháo titatium. Cảnh này bao gồm những hạt cháy hình ngôi sao năm cánh màu đỏ và trắng, cùng với pháo hình crossette màu xanh lục, vàng và tím, như người dân đang nắm tay nhau, thể hiện "Đoàn kết là sức mạnh".

Pháo hoa của đội Việt Nam rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng.

Trong "Chuyện tình Tiên sa", Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế mở ra với một cảnh tượng kỳ ảo với các nàng tiên từ trên trời hạ cánh xuống trần gian, mỉm cười với dải đất miền Trung xinh đẹp. Khung cảnh trời đêm yên bình của Hàn giang với "Đêm trên thuyền cá" được minh họa đàn vịt đang bơi trên sông, cùng với pháo hình chiếc lá đang rơi màu bạc ở tầm thấp, khiến cho sông Hàn được bao phủ bởi ánh sáng 3D. Ở tầm cao là những quả nổ khổng lồ sáng lấp lánh với những màu sắc đặc biệt như xanh nước biển, xanh lục, đỏ và vàng chanh, phản chiếu tuyệt đẹp trên sông Hàn.
Chỉ một cuộc thi, gần 7.000 phòng của 30 khách sạn 2 sao trở lên tại TP đã kín chỗ. Sự kiện này đã thu hút trên 30.000 du khách đăng ký lưu trú tại Đà Nẵng. Theo ước tính của ngành du lịch, hơn 50.000 người đã có mặt tham dự buổi đại tiệc pháo hoa. Joe Ghazzal.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty tổ chức sự kiện Global 2000 - cho biết: Dưới mắt một nhà đạo diễn chương trình, tôi không ngờ cuộc thi lại thu hút và lôi kéo đông khán giả như vậy. Đà Nẵng nên biến cuộc thi này thành sự kiện thường niên.

Đây là địa phương đầu tiên tại Việt Nam tổ chức thi bắn pháo hoa quốc tế nên sẽ là một dịp tốt để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh của mình đến cộng đồng quốc tế, đặc biệt là thu hút khách du lịch. Điều này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch hàng đầu tại Việt Nam.

Hôm nay (ngày 28.3), 2 đội Malaysia và đội Canada sẽ trình diễn phần thi đấu của mình.

Võ Tuấn / Laodong