itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Biển Phú Yên trong vắt, mát lạnh

Biển Phú Yên trong vắt, mát lạnh

Sau hành trình hơn 12 tiếng đi xe buýt từ Sài Gòn ra Phú Yên, điểm dừng chân đầu tiên là biển Đại Lãnh với nước trong vắt, mát lạnh một màu xanh biếc. Dường như cái nóng, cái mệt đã tan biến để có thể cảm nhận được cái khí trong lành của biển, để cho nó thấm vào lòng.

Hải đăng Mũi Điện là điểm dừng chân vô cùng thú vị sau khi cất công leo từ chân núi lên tới đỉnh và đi xuống sườn đồi để ngắm biển, núi cùng với nhau tạo nên một khung cảnh thật hùng vĩ.

Hải đăng Mũi Điện còn được coi là điểm cực Đông, nơi đón tia nắng mặt trời đầu tiên ở đất liền.

Xa xa phía dưới chân ngọn hải đăng là Bãi Môn, một bãi tắm địa phương mà nước xanh trong, đủ rung động bất kỳ ai một lần ngắm nhìn nơi đây.

Và bãi rau muống biển với những đóa tim tím nở rộ vào buổi sáng bình minh trên bãi biển Tuy Hòa cũng là nơi không thể bỏ qua cho các quý cô có ý định vừa ngắm mặt trời lên, vừa tạo dáng.

Diệu Linh/ VnE