itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Du lịch Việt Nam: Có góc nhìn khác của người nước ngoài

Du lịch Việt Nam: Có góc nhìn khác của người nước ngoài

Khách châu Âu tham quan miền Tây.

Ảnh : A.Q

Báo chí nói nhiều hình ảnh tốt đẹp về du lịch Việt Nam trong mắt người nước ngoài. Nhưng cũng có những góc nhìn khác, mà người làm du lịch không thể không ngẫm nghĩ.

Heimburger là một thanh niên Mỹ trẻ từ hai năm nay đi du lịch bụi vòng quanh thế giới và viết blog về những vùng đất và những kinh nghiệm mà anh trải qua. Điều đáng buồn là hầu hết những kinh nghiệm của anh ta về Việt Nam rất xấu, và Heimburger đã liệt kê hàng loạt lý do.

Một trong những lý do hàng đầu khiến người khách du lịch nước ngoài này không thích Việt Nam, theo anh ta, là “sự lừa dối”. Heimburger và bạn gái thường xuyên bị những người bán hàng, các tour du lịch... tìm cách lừa gạt, nói dối để kiếm thêm ít tiền. “Tôi mệt mỏi vì bị nói dối suốt”, Heimburger viết. Anh kể, từ tài xế taxi tìm cách đi lòng vòng để kiếm thêm tiền, đến một người phụ nữ bán thiệp dạo bốc phét là cái thiệp do chính chị ta làm.

Một lý do nữa là chính sách giá đôi áp dụng cho người nước ngoài và người Việt Nam khác nhau. Hầu hết các dịch vụ du lịch, các cửa hàng đồ lưu niệm… vẫn tìm cách bán đắt hơn cho người nước ngoài. Không phải người nước ngoài nào cũng nhiều tiền. Và cho dù là như vậy, thử hình dung bạn đi sang một nước khác và biết là mình bị ép trả nhiều tiền hơn dân địa phương!

Những người bán hàng, lái xe ôm… thường tìm cách kéo chân, kéo tay, đụng chạm vào cơ thể người khách khi mời chào mua sắm. Tatiana, bạn gái của anh cho biết: “Làm như thế với tôi là một sự xúc phạm?”

Có những lý do khác mà chính người địa phương cũng đang phải khổ sở chịu đựng. Heimburger nói rằng anh ta không thích tiếng ồn ở Việt Nam. Anh viết: “Âm thanh trên đường phố cao tới mức tôi phải dùng tai nghe vì tai tôi ù lên mỗi khi trở về khách sạn. Các loại xe có động cơ chạy trên đường phố... mọi người đều bóp còi, trung bình cứ 5 - 7 giây là một tiếng còi xe. Có những người bóp còi liên tục khi chạy xe. Ở Hà Nội, lúc nào cũng nghe thấy tiếng còi xe, dù có đang ở trong phòng khách sạn. Đài truyền thanh có ở khắp phố phường Hà Nội, và phát ra vài lần trong ngày, bắt bưộc cả khách du lịch lẫn người dân phải bịt tai. Âm thanh phát từ những bản tin phường về tin tức, thời tiết, và âm nhạc này to đến nỗi át cả tiếng còi xe. Giữa những tiếng xe cộ, sự ồn ào của công trường xây dựng, và những quán karaoke, tôi cảm thấy ghen tị với những người điếc”.

Có rất nhiều điều mà những khách du lịch như Heimburger chia sẻ, ai cũng thấy hoặc đã từng trải qua. Nhưng có lẽ sống mãi trong môi trường như vậy chúng ta trở nên quen. Nhưng để du lịch Việt Nam hấp dẫn hơn, chúng ta không thể quên điều này.

Theo Lan Anh (SGTT)