itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Lào Cai và Sapa trong mắt các nhà báo Pháp

Lào Cai và Sapa trong mắt các nhà báo Pháp

Các nhà báo của tạp chí L’ Express, Pháp do Anne Marie Cattelain le Dư hướng dẫn, mới đây đã đi du lịch Hà Nội rồi thuận đường lên Lào Cai và thăm khu du lịch sinh thái Sapa nổi tiếng của nước ta.

Khi trọ tại khách sạn Sofitel Metropole ở Hà Nội, thấy trên đường phố thủ đô có quá nhiều xe gắn máy nên khi lên Lào Cai và Sapa, họ cho hai nơi này là cảnh thiên đường sinh thái mà người Hà Nội có thể tìm đến để nghỉ ngơi thư giãn hàng năm, khỏi cần đi đâu xa.

Từ Hà Nội, các nhà báo Pháp đáp tàu hỏa du lịch Victoria khá tiện nghi, hiện đại vượt quãng đường 380km đến Lào Cai, thăm viếng nơi đây rồi theo đường bộ đi ôtô 32km đến Sapa.

Họ đã ghi lại cảm tưởng và một số hình ảnh khá thú vị để độc giả của tạp chí L’ Express thưởng thức và cho rằng du khách Pháp nên đến Sapa để được sống cùng thiên nhiên trong lành và những người dân địa phương rất hiền lành, chân thật.

Rất ấn tượng với các thiếu nữ Hmông “mặc váy rộng nhiều màu không phai”, người Dao “tóc quấn khăn rất khéo, chẳng khác gì kiểu của hoàng hậu Pháp Marie-Antoinette”, người Thái lại có “kiểu nón mái nhà đính hạt cườm hay đá quý óng ánh rất đẹp”, người Hà Nhì “với những mái tóc to trên đầu, có cắm lông chim khá lạ”..., mỗi dân tộc đều giữ nét truyền thống của mình. Các nhà báo Pháp cho rằng đấy là “văn hóa” đặc trưng miền Bắc Việt Nam. Sau khi gặp một cụ bà người Thái tên Messu, 75 tuổi, mạnh khỏe, “có dáng dấp của một công chúa Bắc kỳ thời xưa còn lại, tay và chân có những hình xăm nhỏ màu xanh, dấu hiệu của sự quý phái”, họ ghé đến bản Mường Hum, nơi có 7 tộc người sống chung, tộc nào giữ nét riêng tộc ấy mà vẫn hòa đồng, thân thiện!

Theo CAND