itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Khát vọng vươn đến đỉnh cao tri thức

Khát vọng vươn đến đỉnh cao tri thức

Sinh viên Lương Thụy Thảo

ItaExpress - Lương Thụy Thảo là sinh viên tỉnh gặp khó khăn khi học tập và sinh sống tại TP.HCM, với nỗ lực của mình, Thảo được xem là đại diện cho tầng lớp tri thức trẻ năng động, sáng tạo, luôn phấn đấu vươn lên để hoàn thiện bản thân cùng ước mơ hoài vọng ở tương lai.

Lương Thụy Thảo năm nay 22 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam, hiện là sinh viên năm 4 trường ĐH Kinh tế TP.HCM, khoa Thương Mại - Du lịch. Thành tích học tập của Thảo thật đáng khâm phục khi liên tục nhận được học bổng của nhà trường và còn là hạt nhân phong trào đoàn, hiện Thảo là Bí thư Chi đoàn NT1 K29.

Hoàn cảnh gia đình Thảo rất khó khăn, bố mẹ đều làm nghề dệt, đây là một một nghề vất vả nhưng thu nhập thấp. Với khát khao đổi đời cho con cái, bố mẹ Thảo đã không quản vất vả tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khả năng có thể để chắp cánh ước mơ cho con. Trong thư gửi đến Quỹ ITA Vì tương lai, Thảo tâm sự: “Mẹ em bị chứng đau khớp nặng, nhiều lúc thời tiết thất thường, người mẹ sưng phồng cả lên đến đi lại cũng không nổi. Tuy vậy bố mẹ vẫn phải gắng gượng để lo cho 2 chị em học hành”.

Nhận thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Thảo đã ra sức học tập, rèn luyện bản thân thật tốt, làm một người con ngoan hiếu thảo để đền đáp công ơn bố mẹ, đồng thời tích lũy nội lực bản thân cho chặng đường tương lai phía trước. Năm 2006, Thảo đã đoạt giải II cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp toàn quốc”, giải B nghiên cứu khoa học “Nhà kinh tế trẻ”. Ngoài việc học và tham gia phong trào, Thảo sắp xếp quỹ thời gian rảnh để đi làm thêm nhằm trang trải một phần chi phí học tập và sinh hoạt. Cuộc sống tuy khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ nhưng cả nhà Thảo vẫn lạc quan, hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

Ôm ấp nhiều ước mơ cháy bỏng của một sinh viên chuyên ngành thương mại, Thảo đang nổ lực duy trì phong độ học tập loại giỏi với mong muốn có được một vị trí công tác tốt phù hợp với chuyên môn sau khi tốt nghiệp nhằm từng bước biến ước mơ của mình thành hiện thực. Hiện Thảo đáng ấp ủ dự án cho ra đời một cửa hàng sách cũ để phục vụ cho các bạn đọc có thu nhập thấp và trung bình. Đây chính là dự án đoạt giải II mà Thảo đã trình bày tại cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp” năm 2006.

Là sinh viên tỉnh còn khó khăn khi sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng, như đại diện cho tầng lớp tri thức trẻ năng động, sáng tạo luôn phấn đấu vươn lên để hoàn thiện bản thân cùng ước mơ hoài vọng ở tương lai, Thảo bộc bạch: “Ngoài việc đi làm, em tiếp tục theo đuổi việc học lên những cấp bậc cao hơn. Em mong muốn mình có cơ hội làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia, được ra nước ngoài học tập. Sau 10 năm nữa em nghĩ mình có đủ khả năng, năng lực để thành lập và quản lý công ty có hiệu quả. Vì xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn đi lên, khi có điều kiện em sẽ ra sức giúp ích lại cho người nghèo, nhất là các bạn học sinh – sinh viên”. Dám nghĩ, dám làm là bản lĩnh cô sinh viên nghèo hiếu học nói riêng và của thế hệ 8X thời hội nhập nói chung.

Khát vọng vươn lên và chia sẻ thiệt thòi với những người đồng cảnh luôn cháy bỏng trong Thảo. Mặc dù mới chỉ dừng lại ở những dự định, ý tưởng, nhưng khát khao vượt khó chinh phục đỉnh cao tri thức, cách nhìn cuộc đời bao dung, nhân ái sẽ là những viên gạch đặt nền móng thành công cho Thảo trong tương lai. Chúc cô sinh viên nghèo có ý chí vượt khó sớm đạt được những ước vọng của mình.

Ngọc Bích