itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Gương mặt tuổi trẻ / Bùi Đức Thắng

Cậu học trò đoạt chiếc huy chương bạc vật lý châu Á

Ảnh: Tuổi Trẻ

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Bùi Đức Thắng, học sinh lớp 12A2, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) vẫn vươn lên học giỏi. Thắng vừa đoạt giải Bạc kỳ thi Olympic Vật lý châu Á.

Mạnh dạn, tự tin, nhưng Thắng lại ít nói về cuộc sống khổ cực của mình. “Thực tế có nhiều bạn nghèo khổ hơn, nhưng vẫn học giỏi đấy thôi!” - Thắng tâm sự. Nhưng hoàn cảnh của Thắng, thầy cô bạn bè đều hiểu và muốn chia sẻ, bởi gia đình Thắng đã có những giai đoạn “khổ tận cam lai”.

Ba Thắng là thương binh đã nghỉ mất sức. Mẹ Thắng cũng nghỉ mất sức từ năm 1987. Nhà nghèo, Thắng lại thường xuyên đau ốm nên càng túng thiếu hơn.

Lớn lên một chút, khi đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi vui chơi và học tập, nhưng Thắng ý thức được sự khó khăn của gia đình mình. Ngoài giờ học, Thắng dành hoàn toàn thời gian rảnh rỗi để phụ giúp ba mẹ.

Vất vả là vậy, nhưng Thắng lại học cực... giỏi, vượt xa bạn bè trong lớp với những điểm 10 đỏ chói. Bốn năm liền ở THCS, Thắng được bầu làm Liên đội trưởng Trường THCS Hòa Khánh.

Năm lớp 6, Thắng được chọn là một trong những thiếu niên tiêu biểu của thành phố, tham gia cuộc hành trình về Thủ đô để báo công dâng Bác; được vinh dự là một trong những thành viên tham dự lễ tuyên dương gương học trò giỏi hiếu thảo 8 tỉnh, thành miền Trung.

Gần đây nhất, Thắng là một trong số ít những gương mặt Thanh niên sống đẹp của thành phố Đà Nẵng, được Thành đoàn tuyên dương khen thuởng.

Cha Thắng - ông Bùi Trọng Đá, rất tự hào khi nói về cậu con trai đầy bãn lĩnh của mình. “Suốt từ nhỏ đến lớn, gia đình chưa hề tốn cho Thắng tiền đi học thêm, mọi kiến thức đều được Thắng tự học, tự tìm hiểu qua sách báo và thầy cô giáo, bạn bè! Vợ chồng tôi cũng lo chạy cơm từng bữa, nên cũng không có nhiều thời gian hỗ trợ cho con học”.

Ngày đón Thắng ở sân bay, ông ngập ngừng đứng ngoài hành lang chờ, cứ thấp thỏm chốc chốc lại nhìn vào bên trong. “Nó là đứa rất tự lập, nhưng đi xa cũng thấy lo. Không biết đi dài ngày vậy, mập ốm thế nào!?”.

Ông đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe mọi người bình phẩm về cậu con trai ngoan, về cuộc thi mà Thắng vừa trải qua. Thỉnh thoảng, ông lại mỉm cười... Hẳn là ông hạnh phúc, khi cậu con trai của mình đã khẳng định mình trên con đường học vấn thênh thang...

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, khen thưởng do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, Thắng tâm sự: “Đây là những thành quả bước đầu khiêm tốn, con đường học vấn còn rất thênh thang ở phía trước mà để đạt được vinh quang, tôi còn phải rất cố gắng. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là được tiếp tục học hỏi, sau này trở về thành phố, đóng góp vào công cuộc phát triển của thành phố và đất nước!”.

Diệu Hiền