Putin bối rối vì vinh dự
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông cảm thấy "hơi bối rối" khi một con đường ở Palestine được đặt theo tên ông.
Người đứng đầu Chính quyền Quốc gia Palestine, ông Mahmoud Abbas, hôm qua đã thông báo với ông Putin rằng thị trưởng thành phố Bethlehem quyết định đặt tên một con đường dẫn vào khu trung tâm theo tên ông, để thể hiện sự tôn trọng và yêu mến của người dân Palestine với tổng thống và nhân dân Nga.
"Trong những sự kiện như thế này, tôi thường được báo trước. Nhưng lần này tôi hoàn toàn bất ngờ", RIA Novosti dẫn lời ông Putin trong chuyến công du Trung Đông kéo dài hai ngày.
Nhà lãnh đạo Nga cho rằng tên của các nhà chính trị nên được đặt cho các con đường để thế hệ tương lai ghi nhớ về những người đã khuất và nói thêm rằng ông vẫn "muốn sống lâu hơn".
Theo ông Abbas, một thành phố khác của Palestine là Jericho cũng có một con đường mang tên Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, người từng đến thăm hồi tháng 1/2011.
Anh Ngọc/ VnExpress
Tin đã đăng
- “Syria bắn máy bay thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ”
- Tổng thống Syria đối diện nguy cơ ám sát
- Chuyện kế vị ngai vàng ở Ả Rập Xê Út
- Nga chi 123 tỉ USD phát triển máy bay chiến đấu
- Quân đội Hàn lần đầu có sĩ quan chỉ huy gốc Việt
- Hai miền Triều Tiên dằn mặt nhau
- Mỹ hiện diện nhiều hơn ở Thái Lan
- Xung đột tôn giáo bùng nổ tại Myanmar
- Cuộc đua tàu ngầm ở Đông Nam Á
- Nga hướng về phía Đông