itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Tay súng ở Mỹ có ‘vấn đề tình cảm’

Tay súng ở Mỹ có ‘vấn đề tình cảm’

Robert sống chung với gia đình Debora

hơn một năm nay

Robert Hawkins, tay súng giết tám người rồi tự sát tại thương xá ở Nebraska, có “nhiều vấn đề tình cảm”.

Debora Maruca Kovac, người phụ nữ nhận Robert về nhà, sau khi thanh niên này bỏ nhà ra đi, nói rằng cậu ta rất tự ti.

Bà cho biết rằng Hawkins, 19, trước đây chưa từng được chữa trị về bệnh tâm thần, nhưng từng được chữa chứng trầm cảm.

Robert cũng mới chia tay với bạn gái và mất việc làm.

Tờ Omaha World Herald đưa tin, tay súng bị bắt hôm thứ sáu tuần trước vì mang theo rượu khi chưa đủ tuổi.

Cũng theo tờ báo này, Robert từng phải vào tù trong bảy ngày hồi năm 2005 vì có hành vì gây mất trật tự.

‘Nghiện rượu’

Robert đến sống chung với gia đình Maruca Kovac được khoảng một năm rưỡi sau khi làm quen với con trai của gia đình này.

Cũng chưa rõ nguyên do vì sao Robert lại bỏ nhà ra đi, dù mẹ của cậu thanh niên này sống ngay gần đó.

Debora Maruca Kovac nói rằng dù có nhiều chuyện xảy ra, nhưng Robert rất hiền lành và yêu động vật.

"

Đó là một cậu thanh niên hay giúp đỡ người khác, nhưng khá trầm tính.

Debora Maruca Kovac

"

Bà nói trên CNN: "Tôi cảm thấy tiếc cho cậu ấy. Tôi đã để cho cậu ấy sống trong nhà và muốn giúp cậu ấy đứng vững bằng đôi chân của mình”.

Robert có bằng bổ túc cấp ba sau khi bỏ học tại trường trung học Papillion La Vista. Cậu ta cũng đã có bằng lái xe sau khi chuyển tới sống cùng gia đình Debora.

Năm tháng trước, Robert làm việc tại một cửa hang McDonald gần nhà.

Bà Debora cho biết Robert thích những thứ giống như “đám thanh niên” khác như nghe nhạc và chơi games, nhưng nghiện rượu và thỉnh thoảng hút tài mà trong phòng ngủ.

Bà Debora nói: "Đó là một cậu thanh niên hay giúp đỡ người khác, nhưng khá trầm tính”.

Bà nói tiếp: "Cậu ấy không gây nhiều vấn đề, và luôn giúp đỡ người khác. Cậu ấy luôn cám ơn người khác, và hoàn toàn không phải là tuýp người gây bạo lực”.

Theo BBC