itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Hiền Thục sụt sùi ở liveshow Nguyễn Văn Chung

Hiền Thục sụt sùi ở liveshow Nguyễn Văn Chung

Hiền Thục khóc nức nở trên sân khấu bên nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (phải) và MC Nguyên Khang (trái). Ảnh: Bá Ngọc.

Nữ ca sĩ xinh đẹp rơi nước mắt khi thể hiện ca khúc 'Nhật ký của mẹ' làm khán giả xúc động trong liveshow 'Ký ức 10 năm âm nhạc Nguyễn Văn Chung', tối 27/10, tại Nhà văn hóa Thanh Niên, TP HCM.

Hiền Thục xuất hiện với bộ váy công chúa xinh xắn trên sàn diễn khiến nhiều người trầm trồ trước vẻ rạng rỡ của cô. Người đẹp thể hiện sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong album của anh "My memories".

Mắt ngấn lệ, nữ ca sĩ cho biết, lần nào hát ca khúc này cô cũng xúc động. "Tình cảm thiêng liêng của ca khúc được hát lên khiến tôi không bao giờ kiềm chế được cảm xúc".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên sân khấu lau nước mắt cho nữ ca sĩ và chia sẻ, đây là ca khúc anh phổ nhạc từ những lá thư có thật của mẹ. "Nhờ có mẹ bên cạnh luôn lo lắng và động viên mà tôi có sự nghiệp sáng tác như hôm nay. Ca khúc là tác phẩm khiến tôi cảm thấy tự hào nhất trong sự nghiệp của mình", anh nói và hướng mắt về người mẹ đang ngồi trong hàng ghế khán giả.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, Nguyễn Văn Chung đã viết thành công nhiều ca khúc tạo "hit" trên làng âm nhạc; Vầng trăng khóc, Ngồi bên em, Đêm trăng tình yêu, Con đường mưa, Bay giữa ngân hà..., giúp nhiều ca sĩ trẻ ghi dấu tên tuổi. Vì vậy, trong liveshow tối qua, các ca sĩ từng gắn bó với anh đều có mặt đông đủ.

Khoảng sân của Nhà văn hóa Thanh Niên đông nghịt khán giả trẻ từ ngay phút mở màn. Hơn 4.000 người reo hò mang lại không khí hào hứng. Mở màn liveshow là ca sĩ Ưng Đại Vệ với Đêm trăng tình yêu đầy sôi động. Lần lượt các ca khúc Mùa đông không lạnh, Hãy để em ra đi, Em luôn ở trong tim em, Chiếc khăn gió ấm, Bay giữa ngân hà được Akira Phan, Thanh Ngọc The Men, Khánh Phương, Nam Cường thể hiện. Sau mỗi bài hát, các ca sĩ đều được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trao tặng hoa và cảm ơn vì sự góp mặt.

Cao Thái Sơn dù đau chân vẫn lên sân khấu. Ảnh: Bá Ngọc.

Gần đến ngày sinh con, nhưng ca sĩ Khánh Ngọc vẫn nhiệt tình đến ủng hộ Nguyễn Văn Chung. Cô ngồi dưới hàng ghế khán giả luôn tay cổ vũ đồng nghiệp. Sau đó, nữ ca sĩ còn thể hiện một đoạn ngắn ca khúc Mộng thủy tinh khiến khán giả reo hò không ngớt. Còn ca sĩ Cao Thái Sơn, dù hai chân vẫn còn đau do mới mổ khối u, phải đi xe lăn, vẫn quyết định hát tri ân nhạc sĩ bằng hai ca khúc Cầu vồng sau mưa, Con đường mưa.

Bảo Thy thể hiện ca khúc Em đợi anh. Cô chia sẻ với khán giả, bài hát đầu tiên giúp tên tuổi cô được nhiều người chú ý là ca khúc Ngôi nhà hoa hồng, hát chung với Quang Vinh do Nguyễn Văn Chung sáng tác. Đăng Khôi nối tiếp với ca khúc Những giấc mơ về em. Phan Đinh Tùng thể hiện ca khúc Ngồi bên em. Tiếp đó, anh có màn song ca tình cảm với một fan nữ bài Đêm về sáng. Nam ca sĩ khiến khán giả phấn khích khi kéo cô gái dựa vào vai mình, tặng một nụ hôn nhẹ.

Phan Đình Tùng nhảy sôi động trên sân khấu. Ảnh: Bá Ngọc.

Nguyễn Văn Chung khép lại chương trình với hai tiết mục đặc biệt. Anh ngồi trước đàn piano trình bày ca khúc Cần một tình yêu và cùng các ca sĩ tham gia chương trình hát ca khúc Vầng trăng khóc.

Hoàng Dung/VNE