Thế giới thương tiếc Oscar Peterson
Giới nghệ thuật và những người hâm mộ đã bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Oscar Peterson - nghệ sĩ piano và cũng là người soạn nhạc jazz nổi tiếng - khi ông qua đời tại gia ở Toronto vì bệnh thận, thọ 82 tuổi.
Nghệ sĩ piano và cũng là ca sĩ đồng hương nổi tiếng, Diana Krall, nói Oscar là người mà cô luôn ngưỡng mộ.
Một quan chức của Canada thì nói ông là “báu vật quốc gia”.
Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy, nói Oscar Peterson luôn là một “ngọn hải đăng của dòng nhạc jazz”.
Peterson là một trong các nghệ sĩ được thu thanh nhiều nhất của dòng nhạc jazz trên thế giới. Ông rất nổi tiếng với lối chơi piano điêu luyện và cực nhanh.
Sinh thời, Oscar Peterson có tới hơn 200 album và giành tới tám giải thưởng âm nhạc Grammy, trong đó có giải danh dự vì những thành tựu trong cả cuộc đời được trao vào năm 1997.
Ông cho ra đĩa đơn đầu tiên khi mới 19 tuổi, và đã biểu diễn cùng với các cây đại thụ trong dòng nhạc jazz khác như Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Duke Ellington và Nat ‘King’ Cole.
Peterson lớn lên trong một gia đình lao động tại Montreal và giành giải thưởng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng của hãng CBC khi ông mới 14 tuổi.
Tổ chức sáng tác âm nhạc của Canada tháng trước tuyên bố là họ sẽ trao giải thưởng Người Sáng lập cho Oscar Peterson vào năm 2008.
Họ nói giải thưởng này là để trao cho “nghệ sĩ piano và người sáng tác nhạc jazz xuất chúng”, người luôn thể hiện tài năng âm nhạc và có các buổi biểu diễn tuyệt vời.
Theo BBC
Tin đã đăng
- Người đoạt giải X Factor có ca khúc No 1
- “Café sáng” cùng Võ Thiện Thanh và Hà Anh Tuấn
- “Nhắm mắt” và nghe “Khánh Linh…hát”!
- Trần Lập: Hà cớ gì mà tôi phải vùi dập Bức Tường
- Trong ngôi nhà âm nhạc của Đức Huy
- Bài hát Việt số 8 mang nhiều hơi thở cuộc sống đương đại
- Kết quả Làn sóng xanh 10 năm: Bất ngờ đến với Mr. Đàm
- Bản quyền âm nhạc dân gian thuộc về ai?
- Destiny's Child tái hợp?
- Lặng lẽ rock Việt