itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / SK - Điện ảnh / LHP Venice 65: Sư tử Vàng thuộc về Hollywood

LHP Venice 65: Sư tử Vàng thuộc về Hollywood

LHP Venice lần thứ 65 đã khép lại hôm 6/9 sau 11 ngày diễn ra và giải Sư tử Vàng Phim hay nhất đã thuộc về The Wrestler của đạo diễn Mỹ Darren Aronofsky.

Việc tác phẩm điện ảnh đến từ xứ cờ hoa đoạt giải thưởng lớn nhất tại LHP lâu đời nhất thế giới này đã góp phần làm dịu bớt sự chỉ trích gay gắt về sự hiện diện mờ nhạt của Hollywood tại LHP năm nay.

The Wrestler là câu chuyện kể về một đô vật (do Mickey Rooney thủ vai) buộc phải nghỉ việc khi có quan hệ lãng mạn với một vũ nữ thoát y đã có tuổi. Nhiều nhà phê bình vô cùng ấn tượng với lối diễn xuất của nam diễn viên 51 tuổi Mickey Rooney. Đạo diễn Đức Wim Wenders, Chủ tịch Ban giám khảo gồm 7 thành viên tại LHP năm nay, nhận định: "Giải thưởng này dành cho bộ phim có màn trình diễn gây thuyết phục đến xé ruột người xem, đó là tôi đang nói đến Mickey Rourke".

Đạo diễn Mỹ Darren Aronofsky (phải) cầm trên tay giải Sư tử Vàng Phim hay nhất bên cạnh nam diễn viên chính Mickey Rourke trong phim The Wrestler

Giải Sư tử Bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn Nga Alexei German Jr. với Paper Soldier - bộ phim có bối cảnh ở những thảo nguyên lộng gió của Kazakhstan và xoáy đến chương trình không gian vũ trụ của Xô Viết trong những năm 1960.

Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Silvio Orlando (Italia) với vai diễn trong phim II Papà Di Giovanna. Giải Nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Dominique Blanc (Pháp) với vai diễn trong phim L'Autre. Jennifer Lawrence (18 tuổi, người Mỹ) được trao giải Diễn viên mới xuất sắc nhất với vai diễn trong The Buring Plain mà cô xuất hiện bên cạnh các nữ minh tinh Kim Basinger và Charlize Theron.

Phim Teza của đạo diễn Ethiopia Haile Gerima đoạt 2 giải gồm giải Đặc biệt và giải Kịch bản xuất sắc nhất. Phim kể lại cuộc dời của một trí thức Ethiopia, người phải trốn khỏi đất nước trong cuộc “khủng bố đỏ” trong những năm 1980 và bị những người trẻ theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Đức tấn công.

Năm nay LHP Venice bị chê nhiều vì phim tham gia tranh giải nói chung là yếu. Sau khi LHP được khai mạc vào ngày 27/8 với màn trình diễn của 2 nam tài tử Hollywood George Clooney và Brad Pitt trong Burn After Reading không nằm trong danh sách tranh giải của anh em Joel và Ethan Coen, thì hầu hết phim tham gia tranh giải đều bị chê là nhạt, “cứ như thể món cháo không đường”, theo cách nói của Andrew Pulver, nhà phê bình điện ảnh trên tờ Guardian.

Thế nhưng ba tác phẩm điện ảnh của Mỹ được trình chiếu trong những ngày cuối cùng đã góp phần nâng được tinh thần của LHP lên. Cũng như The Wrestler, phim The Hurt Locker của đạo diễn Kathryn Bigelow đã gây ấn tượng giới phê bình khi đặc tả những mối nguy hiểm mà một đơn vị sử dụng bom phải đối mặt ở Iraq. Hay lối diễn xuất của Anne Hathaway trong phim Rachel Getting Married cũng để lại nhiều ấn tượng cho người xem khi nữ diễn viên trẻ này đã hóa thân khá nhuyễn vào vai một kẻ nghiện ma túy, người làm xáo trộn đám cưới của chị gái mình khi đã kể lại quá trung thực về gia đình khác thường của mình.

(Theo TT&VH)