'Nhà trọ ma quái' - cơn ác mộng của lữ khách
Bị hỏng xe giữa đêm khuya, một đôi vợ chồng đang xin ly dị phải ghé vào một nhà trọ bên đường cao tốc. Cầm chìa khóa phòng, họ không biết mình đã ký vào bản hợp đồng đóng tập tiếp theo của bộ phim kinh dị dài kỳ.
David (Luke Wilson đóng) và Amy Fox (Kate Beckinsale) là cặp vợ chồng khắc khẩu. Trở về nhà sau khi đi dự tiệc mừng ngày cưới của bố mẹ vợ, David rẽ nhầm đường khiến họ lạc lối. Giữa đêm khuya trên con đường hiu quạnh, xe hơi của họ lại bị hỏng. Quán trọ ven đường chẳng phải sự lựa chọn của cả hai, nhưng một sức hút kỳ lạ khiến họ bước chân vào gặp ông chủ kỳ quặc.
Bộ phim tiếp diễn với cuộc đối thoại tẻ nhạt giữa David và Amy, cho tới khi họ phát hiện ra bí mật kinh hoàng trong chính căn phòng họ đang nghỉ. Những cuốn băng video bụi bặm ghi lại những cuộc giết người man rợ từng diễn ra trong bốn bức tường. Kẻ sát nhân đột ngột nhảy ra từ một lối đi bí mật để hành hạ vị khách lỡ độ đường, coi tiếng gào thét của nạn nhân là khúc khải hoàn. David và Amy bấu víu lấy nhau để tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng dài nhất cuộc đời. Đối thủ của họ là tên giết người lão luyện, trong địa bàn quen thuộc của chúng, khi mà cảnh sát ở xa và điện thoại di động không thể bắt sóng.
Ý tưởng làm phim Nhà trọ ma quái (tựa gốc: Vacancy) đến với nhà biên kịch Mark L. Smith từ tám năm trước, khi ông lái xe về quê vợ. Bên những con đường nhỏ vẫn có những nhà trọ hoạt động, dù chẳng thấy bóng dáng vị khách nào. Từ đó, ông đã viết ra một kịch bản phim kinh dị khiến khán giả dễ liên tưởng rằng, chính họ có thể là nhân vật trong đó.
Phim đang trình chiếu tại Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM và Đồng Nai
Theo VnExpress
Tin đã đăng
- Hợp tác điện ảnh Việt – Hàn: Cửa đã mở nhưng chưa rộng
- Ha Ji Won chiến thắng tại LHP quốc tế Bulgaria
- Nguyễn Hữu Phần kể chuyện “Ma làng”
- Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15
- Bốn ngôi sao châu Á nổi tiếng toàn cầu
- Lưu Gia Linh - Diễn viên xuất sắc LHP Kim Kê
- Đạo diễn trẻ thích khai thác đề tài gai góc
- Khai mạc giải thưởng Kim kê vàng lần thứ 16
- Sân khấu TPHCM: Vở cũ dựng lại-rượu cũ nhưng bình… phải mới!
- Điện ảnh Pháp: Tìm lại chỗ đứng trong lòng khán giả Việt